Người gửi: SD
Gửi tới: Ban Văn Hóa
Tiêu đề: Thất vọng về BTC và Hội đồng thẩm định
Đây là cuộc thi giữa các thí sinh, người xem chủ yếu đánh giá vào giọng ca và diễn xuất, cũng như những khả năng đặc biệt mà thí sinh thể hiện. Nhưng Ban tổ chức lại giúp đỡ và khỏa lấp sự yếu kém đó bằng những vũ đoàn, nhóm bè hết sức vô lý, làm cho thí sinh không thể hiện được thực chất khả năng của mình và đúng hơn là khả năng trình diễn làm chủ sân khấu để đi đến sự thán phục của khán giả.
Liệu hội đồng giám khảo có nhận ra được vấn đề này hay không? Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời chính xác. Các quý Hội thẩm định cứ thao thao đưa các thí sinh "lên mây lên gió". Như ca sĩ Ánh Tuyết là một người mà tôi thán phục nhất, nhưng cũng không nhận ra điều đó. Nhạc sĩ Trần Hiếu thì khen lấy khen để về những yếu kém mà người xem nào cũng nhận ra.
Còn Hội đồng Báo chí thì đặt ra những câu hỏi mà bất cứ ai cũng nhận ra rằng hỏi cho có lệ chứ câu hỏi và câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu.