Thứ sáu, 19/4/2024

Ngọc yêu say đắm người có vợ

Xin để gia đình chồng Hoàng An được yên ổn

Sau khi Hoàng An viết bài gửi báo thì đại gia đình tôi thực sự có chuyện và không còn được yên ổn như trước đây. Trước hết là bác tôi, mẹ chồng Hoàng An, vốn đã rất ghét cô con dâu bị cho là “giật chồng, cướp cha” của con dâu, cháu nội bà. (Nhung)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Phụ nữ khổ vì sống cho người khác

Có người nhu mì, hướng nội thì toàn tâm lo việc nhà để chồng lo việc nước thì được chồng cho là đoảng, không khéo, gái có công nhưng chồng vẫn phụ. Còn có phụ nữ cá tính phải lo cả việc đối ngoại, đối nội thì chồng cho là "cô yêu công việc hơn tôi".
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Xin đừng phán xét người khác

Đừng cho Hoàng An hay chồng của cô ấy là ích kỷ, ai trong chúng ta cũng đều có tính ích kỷ và tính này thể hiện nhiều cách khác nhau trên mỗi người. Tôi rất đồng ý với một độc giả viết rằng mỗi cây mỗi hoa và mỗi nhà mỗi cảnh. (Luu Hong Nhung)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Đau lòng khi nghe anh Long hối tiếc vì không ly dị sớm

Thật đau lòng nghe anh nói “Nếu ngày ấy tôi quyết đoán hơn để từ chối cưới cô ấy thì có thể cô ấy sẽ không bị đứt gánh giữa đường, rất tiếc rằng tôi không ly hôn sớm hơn”. Thật tội nghiệp cho 2 con của anh, chúng nó được sinh ra bởi một sự sai lầm của cha chúng “thiếu quyết đoán”, chứ không hề có tình yêu với mẹ chúng.
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Chú Thang Long đã không nghĩ tới thiệt thòi của hai con

Chú và vợ cũ ly hôn vì không đồng điệu, nếu đúng là sự thật, thì vợ chồng chú có thể sẽ thanh thản. Nhưng còn sự thiệt thòi của hai con chú khi thiếu vắng người cha trong gia đình chú có bao giờ nghĩ đến, có khi nào day dứt? Dường như là không, chú cho rằng chú và vợ mới đã làm đủ nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng cháu khẳng định là chú nhầm. (Nguyen Ngoc Tra My)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Anh Thanh Long quá cạn tình

Tôi thấy anh nhẫn tâm vì không yêu mà vẫn ràng buộc nhau. Tôi thấy anh ích kỷ vì nếu không có Hoàng An, anh đã chôn vùi cuộc đời người đàn bà vợ anh trong sự giả tạo. Tôi thấy anh ích kỷ khi chỉ khi gặp Hoàng An, biết chắc mình có "lối thoát" cho bế tắc mới cắt người vợ ra khỏi cuộc đời. (Vu Thu)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Đừng đào sâu những chuyện quá khứ của Hoàng An

Trong câu chuyện của gia đình này, tôi nhận thấy cả ba người đều phải đắn đo chọn lựa giữa tình yêu, nghĩa vợ chồng, cảm xúc của bản thân và trách nhiệm với gia đình. Đến bây giờ, người nào cũng bằng lòng với chọn lựa của họ. Vậy thì cớ gì phải đào sâu những chuyện trong quá khứ!
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Hãy khép lại chuyện ba người của Hoàng An

Nhìn vào thực tế thì ít ra cả ba người cũng có một kết thúc êm đềm rồi(không có đánh ghen, không có hận thù...). Chị Violet đã phần nào nguôi ngoai đi vết thương lòng và vui vẻ chấp nhận cuộc sống hiện tại, hạnh phúc vui buồn cùng 2 con. Hoàng An và chồng đã hạnh phúc với những gì đang có... (Kim Loan)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Nếu có người thứ ba xen vào, trước hết tôi sẽ nhìn lại mình

Tôi sẽ bình tĩnh để soi lại mình xem trong cuộc sống gia đình, tình cảm vợ chồng mình đã sai sót gì để có người len chân được vào. Mình đã chăm lo được gia đình con cái chưa, đã chia sẻ công việc, tình cảm với chồng chưa, mình có là bến đỗ bình an cho chồng không? (Pham Thi Lan Phuong)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Mong anh Thang Long xem lại mình

Tôi cũng chẳng hiểu làm thế nào mà Hoàng An lại có thể khiến được anh viết bài chê bai vợ cũ, ca tụng Hoàng An như vậy. Cho dù một chị nào đó tự nhận là Violet đi nữa thì anh cũng không thể phủ nhận từng có một gia đình và những đứa con ngoan. (Trà My)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Anh Thanh Long có chút gì đó không thực

Dù thời nào cũng không ai ép duyên mình được nếu mình không đồng ý, kể cả bị ép khi cưới về rồi cũng không bao giờ có những đứa con ra đời. Và rồi không có những đứa con ra đời thì trong gia đình sẽ không có chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện lục đục xảy ra. (Sao Mai)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Anh Thanh Long đừng để con cái thêm đau lòng

Anh đã nói anh lấy người phụ nữ ấy vì mẹ, anh đã thật quá đáng anh có biết không? Nếu con anh biết bố mẹ sinh ra chúng không phải vì “tình yêu” thì chúng sẽ nghĩ mình là “tội lỗi”. Và suốt cuộc đời này các con sẽ không chấp nhận một người bố chỉ biết sống cho bản thân mình như vậy. (Vu Thao Linh)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Cháu tôi dè dặt với bạn trai sau khi đọc về người thứ ba

Nó đâm dè dặt và giữ khoảng cách cả với bạn trai hiện tại, là một anh chàng hơn nó 3 tuổi và rất sáng giá, hoàn toàn tự do chứ không phải đã vợ con gì. Cháu nói với tôi thế này: "Chú ơi, có lẽ phụ nữ VN muốn được chắc chắn về hôn nhân thì không nên lấy chồng từ lúc anh ta còn trẻ, chưa vợ". (Phong)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Thoát khỏi cảnh người thứ ba, tôi thấy rất thoải mái

Bây giờ em cũng đã có một người bạn trai mới. Em có thể rủ anh đi café thoải mái thư giãn mà không lo sợ lấm lét mắt trước mắt sau, có thể cùng nhau dạo chơi trên bờ biển và thả hồn cùng sóng biển, có thể giới thiệu anh với bạn bè để nhận lời chúc hạnh phúc từ những người yêu thương… (Lan)
>
Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Phụ nữ hiện đại phải mạnh mẽ để tìm thấy hạnh phúc

Người phụ nữ Việt Nam hiện đại cũng phải chịu áp lực công việc như chồng của họ, vì vậy họ cũng cần phải mạnh mẽ để có thể tìm thấy được hạnh phúc và cảm nhận được hạnh phúc. Nếu họ chỉ biết chờ đợi, hy sinh và đau khổ trong thầm lặng thì cuộc đời của họ chẳng phải quá bất công sao. (Bao Kim)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Nếu ở vào hoàn cảnh của Violet, em cũng như chị mà thôi

Từ bài viết của chồng Hoàng An, em thấy rằng chị là nguyên nhân chính để xẩy ra chuyện người thứ ba này. Tóm lại, tại chị, tại chị em phụ nữ Việt Nam mình hết! Nhưng nói thật nếu vào hoàn cảnh của chị chắc em và nhiều phụ nữ khác cũng thế mà thôi! (Huong)
>
Tôi không tham lam, chỉ thiếu quyết đoán/ Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc