From: Meo con
Sent: Saturday, December 15, 2007 11:58 PM
Subject: Gui toa soan: Van de trinh tiet- Ai noi khong quan trong?
Kính gửi tòa soạn,
Chuyện của tôi sắp kể ra đây có thể thật buồn cười, nhưng sẽ là một ý kiến nhỏ cho những cô gái có tư tưởng thoáng... Tôi cũng từng yêu, nhưng vì "ngoan" mà anh chàng của tôi không tin tưởng và ra đi khi tình yêu chưa thật sự bắt đầu. Vì thế, tôi tâm niệm với lòng sẽ chẳng quen ai, chỉ cần người nào có thể cưới tôi là được. Như thế cũng không ổn vì tình yêu không có thì hôn nhân liệu sẽ lâu bền khi chuyện ly dị thời nay vô cùng dễ dàng? Thế là tôi quyết định cách sống mới cho mình.
Tôi có bề ngoài cũng dễ nhìn và một ưu điểm nữa là ai cũng nghĩ tôi là một cô gái hơi bị "cổ hủ" với ấn tượng lần đầu gặp gỡ. Tôi từ chối những anh chàng nào thật lòng đến với tôi theo cách của tôi. Đó là làm cho niềm tin của họ về tôi mất đi. Trong mắt họ, hình ảnh thiên thần trước đây của tôi sẽ không còn nữa. Bằng cách nào đó (không cần phải nói), tôi sẽ thể hiện rằng quá khứ của tôi không được tốt đẹp và tôi không còn xứng đáng.
Nói đến đây, chắc các bạn sẽ không tin và cho rằng tôi bịa chuyện hay không bình thường khi hạ thấp bản thân mình như thế! Không đâu các bạn ạ, tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều về những điều tôi làm. Nếu thật sự một người nào đó muốn đi cùng tôi đến cuối cuộc đời thì họ sẽ hưởng được điều mà họ xứng đáng được hưởng (trong sự ngạc nhiên vô bờ). Còn nếu họ ra đi vì điều đó thì không còn gì phải luyến tiếc và hai bên cũng không trách gì nhau.
Thật không ngờ là tôi đã thành công (ít ra là cho tới giờ này). Qua câu chuyện của tôi, ai nói là vấn đề trinh tiết ngày nay không còn quan trọng (mặc dù tôi đang sống ở một đất nước được coi là thoáng cơ đấy)?
Cám ơn tòa soạn đã cho tôi viết những lời này.