Lúc này có thể do quá mức chịu đựng nên anh ấy mới muốn ly hôn. Hãy để cho anh ấy bình tĩnh suy nghĩ và suy xét dù sao thì anh chị cũng có 2 con nhỏ, nếu không còn thương vợ như trước thì cũng cần nghi cho con nữa chứ. (Luu Nguyen)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Nếu chồng chị là người cao thượng thì đã không cư xử thô lỗ. Thiết nghĩ, chị sẽ lại có thêm lần ngoại tình tư tưởng nữa thôi… nếu tiếp tục sống với người chồng trên. Nên ly dị không phải là giá phải trả cho ngoại tình tư tưởng. (Vo Duong)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Tôi thấy khó hiểu nếu như người đàn ông kia yêu chị và vì gia đình thì anh ta sẽ tôn trọng chị mà không quát mắng chị trước bao nhiêu người rồi để cho bố mẹ chồng chị nghĩ chị không ra gì, danh dự của chị cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí anh ta lại còn đánh đập chị. (Phan Dieu My)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Thực sự bất cứ ai khi mải mê chăm chút cho cuộc sống gia đình mà biết được người mình đang yêu thương có ý thay lòng đổi dạ đều rất đau khổ, nên phản ứng của chồng bạn là có thể hiểu nổi. Nhưng rồi cơn giận sẽ nguôi, lòng vị tha trỗi đậy thì bạn hoàn toàn có thể được chồng bạn tha thứ.
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Chị Lê có biết tâm trạng của chồng chị như thế nào khi phát hiện chị ngoại tình không? Bị vợ phản bội là sự nhục nhã nhất của người đàn ông, là nỗi đau, là "vết sẹo thời gian" không thể xóa nhòa trong tâm tưởng được đâu chị ạ, từ xưa đến nay và muôn đời vẫn thế. (Trung)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Tôi tin rằng chồng Lê rất cần có bạn và sẽ nhận ra sai lầm trong cách cư xử của mình để sửa chữa. Cuộc sống sẽ thật hạnh phúc, bình yên nếu chúng ta không quên những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. (Do Duc Tuan)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Khi bạn yêu thương chồng con, chăm lo vun xới cho gia đình, không lăng nhăng... thì chẳng ông chồng nào thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bạn cả, chỉ khi bạn thực sự quá đáng thôi. (Vinh Nguyen)
> Tỷ lệ ly hôn thấp không đồng nghĩa người VN hạnh phúc
Chị đã dối chồng lừa con đi café với người ta trong khi chồng đang đi trong mưa bão kiếm miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Như vậy không thể gọi là ngoại tình trong tư tưởng được. Chưa xảy ra chuyện chăn gối do anh chồng nhạy cảm và phát hiện sớm mà thôi. (Voi Ky Anh)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Dĩ nhiên chuyện bạn bị rung động trước anh chàng kia là hết sức bình thường của phụ nữ. Nó bình thường giống như người đói thèm ăn vậy. Tuy nhiên ăn như thế nào thì lại là chuyện khác. Mình nghĩ hôn nhân gia đình nó thiêng liêng hơn cái chuyện phàm tục kia nhiều. (Minh Huy)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Nếu trước đây anh đối xử nhẹ nhàng, có gì đóng cửa bảo nhau như bạn nói thì có lẽ sự việc đã khác. Đằng này anh hành xử theo đúng kiểu gia trưởng. Về phần bạn, đáng lẽ bạn phải công khai với chồng về các sự kiện mà "đối tác làm ăn" có cảm tình với bạn, nhưng lại không. (Tran Nam Phong)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Một người vợ tốt là người phải biết chia sẻ, thông cảm với những khó khăn của chồng. Nhất là khi anh ấy đã cảm nhận được việc đi chơi với người đàn ông kia thì chị phải biết suy nghĩ, phải tỉnh ngộ ra chứ. Đằng này, chị vẫn không hề có ý định cắt đứt mối quan hệ này, vẫn tiếp tục. (Tran Dinh Hoang Hung)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Cân đo đong đếm lại thì tôi vẫn thấy chồng Lê là mẫu người chồng tốt, ít nhất là trên trung bình, có nghĩa là vẫn đạt yêu cầu theo quan điểm của tôi. Những người chồng hoàn hảo không tồn tại trên cuộc đời này.
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy bất bình quá. Anh ấy đối xử với chị như thế mà chị coi là yêu thương, quan tâm chị sao. Em không thể chấp nhận người chồng lại có những lời lẽ sỉ nhục nhau như thế, lại đánh đập chị nữa. (Lan Hạ)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Sao chị dễ ngộ nhận là tình yêu trong khi đó hiện tại chị có gia đình đầy đủ, người chồng biết làm ăn, hai đứa con nữa. Chẳng lẽ bao nhiêu đó chưa đủ để chị hài lòng với hạnh phúc đó à. (Truong Nam)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Một điều hết sức bình thường là phụ nữ rất thích được khen, được người khác ngắm mình, được ngưỡng mộ thì điều đó chẳng có gì là sai trái cả. Một điều chồng chị không thể hiện được với chị thì chị cảm thấy "rung động" khi người khác khen mình thì cũng chẳng có gì là sai cả. (Phan Phong)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Tôi khuyên chị đừng nản chí cho dù để anh quay về với chị là tốn nhiều thời gian. Chị hãy luôn luôn thể hiện tình yêu của mình thật dịu dàng và bền bỉ để dần dần trái tim anh ấy sẽ lành sẹo. Và rồi chắc chắn anh ấy rồi sẽ quay lại với chị! (Phuong Vu Hoang)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Lúc này đây sự tức giận trong lòng chồng chị đang như một cơn quồng phong, nó đang tàn phá con người anh ấy thì chị có làm gì cũng vô ích. Sự việc quá lớn như thế thì chị bảo làm sao mà anh ấy có thể tha thứ ngay cho chị trong một sớm một chiều được. (Pham Hong Phong)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Tôi nghĩ chị không sai, bởi vì chị chưa làm gì đi quá giới hạn cả. Chị nên cố gắng sống tốt và chăm lo cho gia đình, không cần quá cố gắng giải thích vì người ta cũng không chịu nghe chị đâu. Tôi nghĩ dần dần chồng chị cũng hiểu ra và cảm thông cho chị. (Nguyen Vinh Khoa)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Hãy nói chuyện xin chồng bạn tha thứ vì anh ấy yêu bạn nhiều nên mới cư xử như vậy. Hãy đề nghị chồng bạn cho bạn cơ hội và cũng vì hai đứa con nhỏ nữa. Hãy nhẹ nhàng với anh ấy và cũng mong anh đừng bao giờ mắng bạn trước đông người nữa, có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. (Thuy Ly)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá
Chị đã dễ dàng tha thứ cho chồng mà không góp ý, nhận xét về hành động sai trái của anh ấy. Chị để anh nghĩ mình luôn đúng và hành động, xử sự của anh ấy với chị mang tính chất gia trưởng. (Dieu Linh)
> Ngoại tình tư tưởng, tôi đã phải trả giá