Người gửi: Trần Thị Thu Hoài
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: "dân quê"
"Tianxia" - một cái tên thật thành phố vì được viết theo tiếng nước ngoài chăng? Bạn thật là "thành phố" khi chối bỏ cái tên bố mẹ đặt cho để lấy một cái nick đầy ấn tượng và viết về những người dân quê thật súc tích. Cho dù họ có muốn phẫn nộ mà phản ứng lại cũng chẳng thể biết người đó là ai? Người thành phố thật thông minh!
Là dân quê thứ thiệt tôi không phủ nhận rằng chúng tôi quê mùa, cục mịch, nói giọng địa phương. Quê mùa để phân biệt rằng chúng tôi ở những địa phương khác nhau, cục mich bởi chúng tôi sống trong tình làng nghĩa xóm, không bon chen, cũng không biết chạy theo mốt Hàn môi thâm đen, váy ngắn. Nói giọng địa phương vì đó là tiếng nói của cha ông, chúng tôi không thể vì chút sĩ diện mà chối bỏ nguồn gốc của mình. Ngoại tỉnh như thế phải chăng là cái tội?
Chúng tôi lên thành phố với bao thiệt thòi và phải cố gắng rất nhiều! Nhà không có, phải đi ở trọ. Con đường đi tìm kiến thức thật gian nan! Phải tìm cách chi tiêu tiết kiệm, đi làm thêm không mệt mỏi để trả các khoản tiền điện nước với giá trên trời của những ông bà chủ thành phố lịch lãm, những người chẳng có nghề nghiệp nhưng may mắn có mảnh đất rộng. Hằng ngày họ bán nước chè để kiếm sống. Thử hỏi nếu không có những người dân quê như chúng tôi thì họ sẽ làm gì? Chắc chỉ cần chơi bời nhảy múa là đủ no rồi?