Khi được chọn phần thưởng, trẻ quyết định lấy các món đồ chơi thay vì chuyến đi nước ngoài khiến cha mẹ tiếc ngẩn ngơ.
Bố đang ngồi thở sau một một ngày lao động vất vả, con trai 4 tuổi chạy ra động viên:
Học lớp một, Chuột thấy có nhiều điểm khác với học mầm non nhưng nhớ nhất chuyện học sinh giỏi được phần thưởng và trong lớp có bạn lớp trưởng.
Em Tít thấy mẹ rất hiền còn chị Mít nghĩ mãi mới ra "hiền như mẹ". Mẹ vừa thấy đắng lòng vừa thấy ngọt lòng.
Kỳ nghỉ Tết dương lịch, Nghé được bố mẹ cho về quê chơi. Lần đầu tiên đi máy bay, Nghé rất khoái chí. Bé ăn vặt và cười nói suốt chuyến bay.
Cuối tuần, Bim được mẹ cho về nhà ông trẻ chơi. Ông bà nuôi thật nhiều gà. Bim rất thèm có một con gà con về nuôi.
Sau bữa tối, mẹ xoa xoa vòng hai hơi mập của mình và trêu Linh Đan:
Mùa hè, Bin 4 tuổi được bố mẹ cho đi tắm biển Cửa Lò. Về nhà bé thắc mắc:
Cậu bé trong clip đã áp dụng triệt để châm ngôn "đẹp trai không bằng chai mặt". Các chú đi cưa cẩm mãi không thành công nên học tập theo bé.
Mít đang học mầm non nhưng có nhiều phát biểu khiến mọi người giật mình và không thể nhịn nổi cười.
Với 8,5 điểm do độc giả chấm, clip Bé cưỡi thú nhún theo nhạc ca khúc Nhong nhong nhong nhận được nhiều chia sẻ nhất trong 4 video vui về trẻ thơ do bố mẹ gửi đăng VnExpress trong tuần từ ngày 26/11 đến 2/12.
Bé Trần Nguyễn Đức Tuấn đã được 30 tháng tuổi. Bố bé nói rằng cháu rất bướng bỉnh, thích tự làm mọi việc theo người lớn như tự xúc cơm ăn, đòi ăn đũa giống bố mẹ, còn tranh chổi lau nhà với mẹ...
> Clip bé nhảy Gangnam Style điệu nghệ/ Clip ngộ nghĩnh bé lần đầu cắt tóc
Trời mùa hè nắng nóng, mẹ bảo Voi còi (gần 3 tuổi) cởi trần cho đỡ nóng nhưng cu cậu không chịu vì xấu hổ.
Heo con 4,5 tuổi, tính hơi "cố chấp". Gần Giáng sinh rồi, các cửa hiệu được trang trí rực rỡ, Heo về nhà khoe với út Ngân
Hai anh em Gấu, Bông chơi xé giấy. Bông nói với anh Gấu: "Em cho anh con khủng long này".
Khi chị Khánh Linh được 2 tuổi, một lần mẹ nói vui: "May mà Khánh Linh giống bố nên có nước da trắng". Khánh Linh liền nói: "Không, con thích trắng giống mẹ cơ".
Khi chị Khánh Linh được 2 tuổi, một lần mẹ nói vui: "May mà Khánh Linh giống bố nên có nước da trắng".
Vịt con 3 tuổi rưỡi và anh Hải còi nhà Bác Hương 5 tuổi đang chơi trên cầu thang. Bỗng thấy anh Hải còi chạy xuống nhà trước còn em Vịt cứ đứng giữa cầu thang thút thít.
Trán dô 25 tháng, có tật tè dầm. Một đêm Trán dô đang ngủ thì "dấm đài".
Ken đang chơi nhà dì. Thấy có đàn bò đi ngang qua, Ken thích lắm và chạy ra nhìn. Một lát sau Ken chạy vô, mừng rỡ khoe với bà ngoại