From: Nguyen Minh Cuong
Sent: Thursday, October 02, 2008 8:59 AM
Subject: Re: Nguoi yêu nghi ngo tôi bi Gay.
Đọc qua tâm sự của bạn, tôi cảm nhận được bạn là một người đàn ông có cuộc sống mẫu mực và khá hiếm trong xã hội này. Ngay cả bản thân tôi, dù được mọi người đánh giá là khá hiền, nhưng cũng biết đến gần như là hầu hết các “thú vui” bên ngoài.
Bạn Nhân à, tôi vẫn chưa rõ điều bạn đang băn khoăn là gì? Với tôi, chuyện tình cảm hãy cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Cô ấy nghi ngờ bạn là gay, nghi ngờ có thể bạn nghiện, nhưng nếu thực tế là bạn không có những chuyện đó và bạn cũng đã giải thích với cô ấy nhiều lần rồi thì theo tôi bạn không cần suy nghĩ gì nữa.
Đặt vào trường hợp là tôi nhé, nếu bạn gái tôi nghi ngờ như thế, tôi sẽ chỉ chứng tỏ rằng cô ấy nghĩ về tôi là chưa đúng và sẽ làm tôi rất buồn. Nhưng bạn Nhân ơi, phụ nữ rất nhạy cảm, đôi lúc những gì bạn tưởng là vô tình, vô ý thì các bạn nữ vẫn có thể nghĩ ra chuyện này chuyện kia được.
Bạn nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn bằng những lời nói, cử chỉ, hành động yêu thương cô ấy của chính mình. Những cái nắm tay nhẹ nhàng, hoặc kiss… sẽ rất là bình thường đối với những người yêu nhau mà. Có lẽ cô ấy cố tình nghi ngờ bạn là gay để nhắc khéo bạn nên thể hiện nhiều hơn chăng?
Thoải mái lên bạn Nhân à!
Chúc bạn gìn giữ được một tình yêu đẹp.
Thân chào.