Ngồi uống nước, tôi không nói chuyện nhiều, nhưng có thể biết được chồng tôi và họ khá thân.
Chồng tôi và tình cũ đã nói chuyện qua lại với nhau, theo tôi được biết thì họ bắt đầu từ việc trao đổi về chuyện họp lớp cấp ba.
Tôi mới phát hiện một sự thật về chồng, đó là anh từng đi massage kiểu được phục vụ như ông hoàng.
Chúng tôi kết hôn được tám năm, trải qua nhiều thăng trầm. Giờ tôi rất đau lòng khi nhắc đến chuyện này vì nó liên quan đến mẹ đẻ.
Gần đây tôi có những suy nghĩ kỳ lạ về chồng, không sao gạt ra khỏi đầu được.
Hôm qua tôi tình cờ mở túi đi làm của chồng thì phát hiện vỉ thuốc hai viên tăng lực, trong đó đã dùng một viên.
Tôi 42 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, kết hôn khi trong tay không có đồng nào. Vừa rồi kế toán trưởng công ty chúng tôi có việc và cách chồng giúp khiến tôi nghi ngờ.
Cô ấy chưa có gia đình, học cao đẳng y, làm việc tại bệnh viện quốc tế hơn 4 năm mà trả lời tôi rằng không biết phòng khám phụ khoa ở đâu.
Vợ chồng tôi đều 38 tuổi, sống tại Bình Dương, có hai con. Chị gái tôi ở với chúng tôi 6 năm giờ muốn ở riêng. Tôi băn khoăn chuyện chồng muốn cho chị tiền mua nhà.
Chồng thương con, có trách nhiệm, giúp đỡ tôi làm việc nhà; tuy nhiên anh là người mau chán, ham vui, thích tự do.
Chồng tôi cao ráo, gương mặt khá đẹp cùng body 6 múi chuẩn men. Anh là tổ trưởng chuyên môn nơi vợ chồng tôi công tác.
Trước đây điện thoại của chồng dùng vân tay để mở khóa, có lưu cả vân tay của tôi.
Tôi 29 tuổi, từ ngày phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh cô gái khác, tôi mất hết niềm tin nơi anh.
Chúng tôi kết hôn được 2 năm và có một bé gái. Trước đó, cả hai có một năm tìm hiểu đối phương.
Tôi 35 tuổi, chồng 37 tuổi, có hai con, ở ngoại thành miền Nam.
Vợ chồng sống với nhau gần 15 năm rồi, anh luôn là người thật thà tốt bụng, vậy mà giờ lén lưu số điện thoại của cô gái gọi đến thuê phòng ở khách sạn nhà tôi.
Bố tôi bị dị tật từ nhỏ, mẹ bình thường. Tôi được nghe kể lại, khi bố mẹ cưới nhau đã có nhiều lời đồn ác ý rằng mẹ lấy bố vì tiền.
Tôi và chồng đều 30 tuổi, có 2 bé trai, bé đầu 4 tuổi, bé thứ hai được 5 tháng; công việc ổn định so với mức sống ở quê.
Tôi 26 tuổi, chồng 31 tuổi, con trai 4 tháng tuổi. Chồng là mối tình đầu của tôi, tôi là mối tình 3, 4 gì đó của anh.
Chúng tôi lấy nhau được nhiều năm rồi, đang muộn con. Bề ngoài anh rất yêu chiều và thương tôi, chí ít thì trong mắt mọi người là thế.