Chúng tôi làm cùng ngành nghề, rất hợp về mọi sở thích. Anh đã có vợ và hai con nhỏ, vợ anh giàu có nhưng tính tình rất trẻ con, chuyện gì cũng đăng lên mạng xã hội. Khi quen tôi, anh nói vợ chồng anh không hạnh phúc, đang trong quá trình ly hôn. Anh muốn kết hôn với tôi rồi sinh con. Anh cũng cho tôi thấy những bằng chứng ra tòa của vợ chồng anh. Đỉnh điểm là mới đây anh đã phải xách valy ra khỏi nhà giữa đêm vì mâu thuẫn với vợ (anh ở rể).
Thế nhưng tình cờ lướt trang cá nhân của vợ anh, tôi lại thấy ảnh gia đình anh hạnh phúc, đi uống cà phê cùng nhau. Tôi hỏi, anh nói do con còn quá nhỏ nên vợ muốn tạm thời ly thân, chuyện ly hôn tính sau. Qua những bức ảnh, nhìn nụ cười của vợ anh và linh cảm của người phụ nữ cho tôi thấy vợ anh rất hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là vợ chồng anh đã quay về bên nhau. Anh xin một tháng để giải quyết việc gia đình, khi đó sẽ cầm quyết định ly hôn của tòa cho tôi xem.
Tôi yêu anh nhưng cũng không muốn vì mình mà anh mất tất cả. Tôi đau khổ nói lời chia tay, anh không chấp nhận. Tôi chặn mọi liên lạc với anh, qua vài người bạn tôi biết anh vẫn tìm kiếm tôi. Phải làm sao đây?
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.