Hạnh phúc khi có con bỗng chốc thành nỗi đau tột cùng. Người ta nói và cho tôi xem bằng chứng chồng tôi luôn cặp kè với một người và có vẻ như họ từng có gì đó không bình thường. Hai người là đồng nghiệp của nhau. Tôi rất đau đớn, dường như muốn từ bỏ tất cả, không muốn nhìn chồng nữa.
Người phụ nữ kia tôi cũng quen biết, hàng ngày còn như thân thương với tôi lắm. Gần đây, khi tôi có ý nói bóng gió xa xôi thì cô ta cũng lớn giọng lại. Tôi không biết mình nên làm gì, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm hiểu những mối quan hệ của chồng. Hôm tôi biết chuyện là do người ta tự nói vì họ thấy tôi với người phụ nữ kia thân mật như chị em. Đồng thời, trong nhóm đồng nghiệp, cô ta trơ trẽn nói không phải chỉ tôi mới là người đi bên cạnh chồng, chỗ đó còn dành cho cô ta. Họ thấy cô ta trâng tráo và giả dối quá, thấy tôi đáng thương và bị lừa dối nên đưa thông tin cho tôi. Cô ta đã bị đồng nghiệp nói nhưng không phản ứng và còn cho rằng mình rất anh hùng.
Tôi nói với chồng chuyện này, anh nghi ngờ tôi đi tìm hiểu, nói rằng cô ta không có ý gì nên mới dám nói trước nhiều đồng nghiệp kiểu ấy. Chồng nghĩ tôi cố tình soi mói chuyện của anh, điều đó khiến tôi rất đau lòng. Tôi không có ý định tìm người đàn bà kia để nói chuyện vì thấy cô ta chẳng biết xấu hổ. Nếu tôi có gặp hay nói, cô ta cũng chỉ gạt đi, có khi còn lớn tiếng với tôi. Chồng tôi quả quyết không có chuyện gì, chẳng làm gì sai. Chúng tôi từng trải qua 8 năm yêu nhau từ sinh viên, vượt bao khó khăn để đến với nhau; tôi cũng muốn tin nhưng những thông tin mà tôi đã biết thì phải làm sao đây?
Người đàn bà theo đuổi chồng tôi lại nói môi trường làm việc của họ nhiều chuyện, tôi đang bị lợi dụng, chồng tôi thì bị người ta gièm pha. Tôi luôn tự động viên mình phải mạnh mẽ, bình tĩnh và vui vẻ vì còn đứa con trong bụng. Bác sĩ dặn tôi cần nghỉ ngơi vì cũng có những dấu hiệu xấu. Tôi đã dằn lòng nhưng không làm được, cứ nghĩ đến mọi chuyện mà chỉ biết khóc, ngày đêm không ngủ. Tôi đau đớn vì nghĩ lẽ nào lại như thế, lẽ nào một gia đình đang hạnh phúc, một người chồng đã yêu thương mình như vậy mà giờ lại ngoại tình? Tôi đang dành tất cả tình yêu, trách nhiệm để lo cho gia đình, cho mẹ già bệnh tật của anh mà anh nỡ dối lừa tôi? Tôi muốn buông xuôi, không biết tâm sự với ai, chỉ biết gửi những lời này để vơi đi nỗi lòng.
Duyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc