Đám trẻ thích thú lội bùn. |
Trong lễ hội hôm 12/7, hàng trăm đứa trẻ thích thú vùng vẫy trong vũng bùn khổng lồ tại công viên Hines ở Westland. Chúng khoái chí chạy trượt, nhảy nhót, ném, hoặc đơn giản là trát bùn lên người. Để tạo sân chơi, ban tổ chức đã dùng khoảng 200 tấn đất trộn với 20.000 gallon nước.
“Lũ trẻ rất thích tắm bùn”, Brianna Conatser, bà mẹ 29 tuổi nói. Đây là lần thứ hai Conatser đưa con tới lễ hội Michigan.
Đám trẻ thường thích thú nặn bùn thành bánh hoặc tổ chức trò chơi. Ban tổ chức cũng bầu những người tắm bùn ấn tượng nhất. Kathryn Hepp, một bé gái 6 tuổi, được chọn là "hoàng hậu bùn". Bé trai 10 tuổi, Cole Argo, được chọn là "vua bùn". Cả hai đều trát bùn kín từ đầu tới chân.
Ảnh lễ hội tắm bùn Michigan 2011. |
Clip đám trẻ khoái chí chơi trong lễ hội. |
Lễ hội tắm bùn không chỉ đem lại niềm vui cho lũ trẻ. Một số bậc cha mẹ cũng tỏ ra thích thú.
Dan Perone kỷ niệm sinh nhật lần thứ 48 của ông với bạn gái Candi Bostain tại lễ hội năm nay. “Đây là lần đầu tiên tôi tới đây và tôi sẽ quay lại”, Perrone cho biết.
“Không có gì sánh được cảm giác bùn trôi giữa các ngón chân. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao các chú lợn hay vầy bùn”, Bostain cho biết.
Các bậc cha mẹ thích thú với lễ hội. |
Có vài đứa trẻ nhất định không xuống tắm. Spencer Christ, 5 tuổi, sợ bẩn chân bất chấp mẹ cậu bé liên tục thuyết phục. “Cháu thấy trò này chẳng có gì vui. Cháu sẽ không xuống”, Spencer nói.
“Lũ trẻ thường phải giữ sạch sẽ khi ở nhà. Đây là ngày duy nhất chúng có thể nghịch bẩn mà không sợ bị mắng”, Beverly Watts, giám đốc hệ thống công viên và giải trí ở khu Wayne County, nói.
Thúy An