Gửi lời xin lỗi, nói câu cảm ơn...là điều những người con muốn bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành nhân Ngày của mẹ.
Anh Chamnuansok (Thái Lan) trang điểm nhẹ nhàng, đội tóc giả và mặc áo của bà, trước khi đến trường con trai để dự "Ngày của mẹ".
Tham gia thử thách của Ensure, người dùng chia sẻ một bức ảnh với nội dung là 2 mẹ con cùng thực hiện hoạt động yêu thích của mẹ.
Sự kiện diễn ra ở TP HCM, mang đến bữa tiệc hoàng gia kèm cơ hội bày tỏ lòng tri ân, những món quà đặc biệt cho người mẹ.
Người mẫu cùng ông xã và mẹ chồng dự ngày hội tri ân các bà mẹ tại TP HCM.
Hình ảnh ánh mắt người mẹ lặng lẽ dõi theo con trong video thể hiện những khắc khoải chờ đợi, cũng như những yêu thương vô bờ mẹ dành cho con, không cần nói thành lời.
Các cầu thủ Ajax tổ chức tặng hoa cho đấng sinh thành ngay trên sân trước trận đấu cuối tuần qua để kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa hàng năm.
Bộ tranh "Đã từng - Bây giờ" được thực hiện với mong muốn tất cả mọi người có dịp ngẫm lại, thay đổi những suy nghĩ, hành động và trao yêu thương đến mẹ nhiều hơn.
Nhẫn, mặt dây, hoa tai bằng vàng gắn đá ruby, sapphire và kim cương tự nhiên là món quà độc đáo dành tặng cho mẹ.
Các nước thường kỷ niệm Ngày của Cha rơi vào chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm. Chúng ta thường dành rất nhiều sự chú ý cho Ngày của Mẹ, nhưng cũng không nên quên ngày này của cha nhé.
Buffet trưa chủ nhật “Ngày của mẹ” diễn ra vào ngày 13/5, từ 11h30 đến 14h30 với giá chỉ 880.000 đồng một người (bao gồm cả champagne Jacques Picard, rượu vang, bia, nước ngọt, trà và cà phê).
“Mẹ ơi, quà 8/3 của mẹ đây”, thấy nàng dâu vừa nói vừa giúi cho một túi nilong, bà Toan vui vẻ nhận. Nhưng khi thấy bộ đồ nhàu nhĩ bên trong, mặt bà tái đi. Một người bạn cùng khu phố vừa khoe một bộ đồ giống hệt mới thửa từ đống hàng giảm giá ngay đầu ngõ.
Lúc này đây, khi mẹ đã già đi hơn 10 tuổi so với lúc con chào đời, nhưng mẹ vẫn không ngần ngại nuôi con. Mẹ ơi! Mẹ là người đẹp nhất trong lòng con! Nhân dịp "Ngày của Mẹ" con xin tặng mẹ một bài thơ.