Người gửi: Nguyễn Ngọc Hà,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Phải chấm dứt tình trạng tiêu cực trong thi cử ngay bây giờ
Tôi đã theo dõi tất cả quá trình diến biến của việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi tỉnh Hà Tây. Tôi nghĩ phải có biện pháp mạnh để chấm dứt sự việc này.
Tôi đã trải qua những năm học và thi như vậy nên tôi thấu hiểu cái giá phải trả cho việc hổng kiến thức là như thế nào. Để có một nền giáo dục theo đúng nghĩa của nó thì phải làm mạnh và mạnh hơn nữa để chấm dứt việc tiêu cực này. Thà phải thi lại còn hơn là vào đời với cái đầu rỗng tuếch.
Vì vậy tôi ủng hộ thầy giáo Khoa.
Người gửi: Hoàng Bình
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cảm ơn thầy Khoa! Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật.
Năm 1995 là "kỳ thi" cuối cùng của tôi, đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH của tôi. Sau hơn 10 năm, tháng 5/2006 vừa qua tôi tham dự kỳ thi Cao học vào một trường Kinh tế ở Hà Nội, và tôi thật sự sốc khi phải chứng kiến nhiều tiêu cực trong kỳ thi này. Các thí sinh hô hào nhau đóng tiền để bồi dưỡng giám thị, tình trạng giám thị chính bỏ ra hành lang để mặc các thí sinh quay cóp, trao đổi bài diễn ra phổ biến (tiếc rằng tôi không thể thu thập được bằng chứng).
Những tiêu cực đó là hiện thực diễn ra ở tất cả các kỳ thi và làm nhức nhối những người có tâm huyết với ngành giáo dục lâu nay. Cảm ơn thầy Khoa đã dũng cảm đứng lên tố cáo tiêu cực! Những thầy cô giáo, những bạn học sinh ưu tú, những người có tâm với giáo dục hãy đứng bên thầy Khoa đẩy lui tiêu cực, góp phần cải cách mạnh mẽ ngành giáo dục.
Người gửi: Vũ Vân Phong
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Thực hiện công bằng trong thi cử? Bộ có muốn làm không
Việc thầy giáo giám thị Đỗ Việt Khoa đã làm đã khiến tất cả chúng tôi, những người yêu sự công bằng và trung thực hết sức vui mừng. Chúng ta không thể vì bệnh thành tích, vì ảo vọng về chất lượng giáo dục của ta là tốt mà cho qua, làm ngơ trước bao nhiêu sai phạm.
Những sai phạm mà thầy Khoa đưa ra cho thấy rằng đó không chỉ là sai nghiêm trọng về đạo đức, lương tâm nhà giáo mà còn là vi phạm pháp luật. Hình thức bồi dưỡng giám thị có lẽ nào không là hình thức hối lộ? Bộ giáo dục từ trước đến nay luôn hứa và hứa sẽ thực hiện công băng trong thi cử, bây giờ chứng cứ có rồi, công an sẽ vào cuộc, không hiểu bộ có dám làm không?
Nếu hôm nay chúng ta cứ thỏa hiệp với những thói gian lận, mà làm ngơ đi, thì không biết trong tương lai con cháu sẽ trách móc chúng ta như thế nào?