From: Ha Thuy Anh
Sent: Thursday, February 22, 2007 5:20 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Trong vòng tay anh, tôi v?n nghi v? ngu?i khác
Chào Ngân!
Mình vừa đọc những tâm sự của Ngân, mình hiểu những tâm trạng của bạn. Mình nghĩ lý do là Ngân chưa có tìm được một nửa còn lại của mình và rất mong muốn được có người ở bên chăm sóc. Sự thiếu thốn tình cảm nên Ngân đã ngã vào vòng tay âu yếm của người con trai ấy, mặc dù Ngân không hề yêu gì anh ta.
Ngân có sai lầm là không yêu người ta mà vẫn đi chơi riêng, đặc biệt là biết anh ta đang thích mình. Ngân nên giữ khoảng cách với anh ta. Anh ta không phải là người xấu đâu, nhưng bạn nên nhìn xa hơn một chút về việc anh ta đã có con. Khi bạn chưa hẳn đã toại nguyện về người yêu của mình thì trước sau sẽ chia tay.
Bạn nên kiên trì chờ đợi và giao lưu với mọi người thì sẽ tìm được người mình yêu quý, đừng quá nôn nóng làm điều dại dột mà để sau này ân hận. Anh ta là người có vợ nên rất có nhiều kinh nghiệm để cho bạn có được cảm giác khi ở bên cạnh anh ta, cho dù hai bạn chưa đi quá giới hạn. Nhưng nếu cứ như thế này mãi thì sẽ đến một ngày bạn không kìm chế được. Nên chấm dứt mối quan hệ này với anh ta cho dù mọi người đã nghĩ hai bạn là một đôi.
Cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé khi mọi việc chưa muộn.
Hà Thủy Anh