From: Hien Nguyen Van
Sent: Tuesday, January 08, 2008 10:52 AM
Subject: Re: Yêu mot anh, nhung di khách san voi anh khac
Theo mình thì Nga là một người chưa yêu thực sự và thiếu bản lĩnh.
Có thể vì hoàn cảnh, công việc mà phải xa nhau. Khi đó hai người yêu nhau chỉ có thể liên lạc với nhau qua mail hoặc gọi điện thoại. Nhưng nếu đã yêu nhau thực sự thì họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trong tâm trí họ chỉ có người mình yêu, không hề có thêm người khác.
Tôi là người đã có vợ. Khi vừa mới quen nhau tôi đã phải đi công tác nước ngoài một năm. Khi đó chúng tôi ngày nào cũng gửi mail cho nhau nhưng với tư cách bạn bè (vì mới quen mà). Nhưng càng ngày tính thân thiết càng tăng lên và chúng tôi coi nhau như người yêu.
Tôi và cô ấy làm cùng công ty. Khi về nước mấy anh bạn trong công ty cứ than thở "thằng này tài thật, chúng tao tán mãi không đổ thế mà mày lại câu được từ xa". Tôi chỉ trả lời "hê hê do cái duyên số ấy mà".
Trong trường hợp của Nga, hai bạn cũng không phải cách xa nhau lắm, chỉ 50 km. Và thỉnh thoảng vẫn gặp nhau cơ mà. Vì vậy không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mà lý do ở đây là bạn chưa yêu anh bộ đội thật lòng hay hết mình.
Bạn quen anh kia qua chat. Cách làm quen này mình đã thấy không tin tưởng rồi. Dù sau này bạn có nhiều lần nói chuyện và tâm sự với anh ấy nhưng bạn cũng đã tìm hiểu gì về gia đình, công việc, bạn bè anh ấy đâu.
Bạn đã dễ dàng trao cái quý giá của đời con gái. Tôi muốn nhấn mạnh là quá dễ dàng. Tôi là người theo quan điểm truyền thống, không bao giờ ủng hộ việc ăn cơm trước kẻng, kể cả hai người rất yêu nhau đi chăng nữa. Và nếu tôi là anh bộ đội, sau đó tôi biết được bạn từng qua đêm với người khác thì chắc chắn là chia tay.
Lời khuyên:
Ở cuối thư bạn muốn hỏi là nên theo lý trí hay tình cảm, theo tôi là nên theo tình cảm. Như đã nói ở trên bạn chưa thực sự yêu anh bộ đội. Khoảng cách hay công việc cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Quan trọng là bạn đã trao cho anh ấy. Và như bạn nói là anh ấy rất yêu bạn.
Vì vậy bây giờ bạn phải tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của anh ấy. Nếu anh ấy mong muốn kết hôn với bạn, gia đình anh ấy cũng chấp thuận thì bạn nên cưới anh ấy. Làm như vậy thì bây giờ và sau này bạn sẽ thấy hạnh phúc, thoải mái không vướng bận gì về những việc trong quá khứ.