From: Vu Tran
Sent: Sunday, December 30, 2007 10:36 AM
Subject: phân vân?
Chào bạn Mạnh,
Sáng nay do lỡ chuyến tàu, tôi quay trở về nhà và đọc thấy tâm sự của bạn. Bạn có một câu chuyện tình rất cảm động, mặc dù là đàn ông và rất ghét phải chia sẻ một điều gì đó, nhưng tôi rất muốn nói chuyện cùng bạn.
Viết điều gì cho bạn đây? Tôi cũng đang rối như bạn. Quả thật tình cảm của bạn và Nhung ươm mầm và nở rộ rồi thăng hoa ngay trên vùng đất xa xôi, là thứ tình cảm mà lẽ ra không bao giờ chia cắt được. Song hành với tình yêu là sự trải nghiệm trong đau khổ, là hạnh phúc.
Trước hết, nói về bạn. Bạn là người đàn ông còn trẻ, nhưng có được một đức tính rất là hay, đó là sự chung tình vẫn nghĩ về Nhung khi Nhung gặp biến cố và rất bản lĩnh khi không để ảnh hưởng tới học hành, sự nghiệp.
Về phần Nhung, Nhung có thể gọi là một tiểu thư trong gia đình của cô ấy khi ở VN, nhưng Nhung vẫn phấn đấu sống và làm việc bằng tất cả khả năng của mình và hơn hết những thành công mà Nhung đạt được mang đầy hình bóng của bạn.
Về Trang, cô giáo trẻ gặp trên tàu đã thay đổi một phần con người u sầu của bạn từ lúc Nhung gặp chuyện. Đó cũng là một con người đặc biệt. “Tình yêu chỉ kết thúc khi bạn không còn yêu nữa”.
Bạn đã yêu Nhung trong hạnh phúc và đang yêu Nhung trong đau khổ thì chưa phải là kết thúc với Nhung. Bạn sẽ yêu Trang và chỉ đang mới có cảm tình với Trang, đó là khởi nguồn của một tình yêu mới. Hãy bỏ qua mọi ý kiến của những người thân, hãy là chính mình, hãy là bạn ngay trong tình yêu của bạn dù đó là tình yêu với người con gái nào đi nữa.
Bỏ qua hết các kỷ niệm đã có bên Pháp, bạn xem lúc này bạn có yêu Nhung và đủ sức bước đi chặng đường cùng cô ấy về sau này không? (đừng để tình cảm lúc này nặng phần thương hại). Nếu có, bạn hãy thu xếp học xong về VN làm việc, và có cơ hội giúp Nhung làm lại từ đầu.
Lẽ ra bạn không nên nói chuyện Nhung cho gia đình biết, có mấy ai dám sống chết với tình yêu của mình. Đừng vì chuyện nối dõi tông đường mà tính toán trong việc chọn vợ. Nếu bạn không đủ sức cưu mang Nhung và đồng thời bạn không quên được Trang thì cứ đến với Trang. Không ai phản đối chuyện bạn và Trang đến với nhau vì đây là tình yêu chân chính.
Nhưng giải pháp qua Pháp du học của Trang là không cần thiết. Nó đưa đến 2 hệ lụy: Bạn và Trang sẽ lặp lại như bạn và Nhung từng có bên Pháp, liệu bạn có ám ảnh và đau buồn khi nghĩ về Nhung không? Khi ấy có còn trọn vẹn với Trang không? Thứ hai là yêu nhau, mến nhau thì không mắc gì phải ở gần nhau.
Trang qua Anh, bạn học bên Pháp vẫn được. Trang không việc gì phải bỏ tiếng Anh qua học Pháp chỉ vì tình yêu. Trang tốt nghiệp loại giỏi nên không thể nào xem thường việc học được. Tình yêu là quan trọng nhưng phải biết chờ đợi sau khi hai người học xong.
Đời sống chỉ có một lần, thật ngắn ngủi. Hãy sống chết một lần với tình yêu thật của mình. Đừng toan tính, đừng đắn đo. Bạn đang yêu nghĩa là bạn đang hạnh phúc nhưng bạn đang đau khổ cũng là đang yêu. Chọn lựa và không hối hận.