From: Trung Thanh
Sent: Monday, June 02, 2008 12:29 PM
Subject: Tam su cung chi Thao
Chị Thảo thân mến,
Mình đã đọc rất nhiều tâm sự trên VnExpress, nhưng chưa bao giờ mình viết thư tâm sự hay chia sẻ trên diễn đàn. Đây là lần đầu tiên mình viết với tất cả suy nghĩ và ước muốn của mình, hy vọng rằng chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Chi Thảo, cuộc sống có nhiều sự thay đổi mà mình không biết trước và không muốn biết. Nhưng khi biết rồi thì đó là một sự thật rất phũ phàng. Chị và chồng chị đã kết hôn được 10 năm rồi nhưng bây giờ chị mới biết chồng đồng tính. Đó là một thời gian khá dài và kín đáo của chồng chị.
Mình chắc rằng, chồng chị cũng là một người rất mạnh mẽ và rất đàn ông cho nên chị mới không phát hiện sớm? Có thể chồng chị đã bị đồng tính trước khi cưới chị. Do hoàn cảnh gia đình, công việc, hay một nguyên nhân nào đó mà anh phải lập gia đình để được vui lòng cha mẹ đã già yếu, hay chỉ để chứng tỏ anh cũng có gia đình như bao người khác để che mắt bạn bè, đồng nghiệp.
Hoặc cũng có thể anh “gác kiếm” sau một thời gian chán nản với chuyện đồng tính. Nhưng cơ bản anh ta là một người tốt, anh ta cũng lo cho gia đình, lo cho chị và các con, chỉ có điều là anh ta không quên được cảm giác với người đồng tính cho nên khi gần gũi với chị, anh ta cũng không có hứng thú gì và cũng không muốn quan hệ. Như vậy có 2 phương án chị cần giải quyết, chị tham khảo nhé.
- Phương án 1: Nếu chị còn thương anh ấy và lo cho những đứa con của chị thì hay xem anh ta là một người bạn. Có thể chị và anh ấy và các con vẫn ở chung một ngôi nhà, nhưng ranh giới giữa chị và anh ấy chỉ là tình bạn, từ đó chị có thể tâm sự, nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Có thể chị để cho anh ta đi giải quyết vì đó là vấn đề sinh lý của người đồng giới, chị có cấm cũng không có kết quả đâu.
- Phương án 2: Nếu chị không chịu nỗi cú shock vì người chồng đồng tính thì chị nên ly dị với lý do 2 người sống không hợp nhau. Chị đừng nên ly dị với lý do người chồng đồng tính, chuyện này cũng là điều sỉ nhục và xấu hổ nhất đối với chồng chị. Hãy ly dị một cách êm thấm và nói với anh ấy rằng chị vẫn là người bạn tốt của anh ấy và sẽ không bao giờ tiết lộ điều này cho ai hết.
Mình nghĩ rằng anh ấy sẽ hiểu và tôn trọng chị rất nhiều. Chị hãy bỏ ý định khuyên anh ấy đi vì rất khó mà chữa được bệnh này vì nó đâu phải là căn bệnh đâu.
Chúc chị sáng suốt để đưa ra quyết định cho riêng mình, hy vọng rằng chị sẽ có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Chị có thể gửi email cho mình để được trao đổi nhiều hơn: handsomeboy232000@yahoo.com