From: Tran Mai Quan
Sent: Friday, October 19, 2007 10:12 AM
Subject: Gui anh Quan doi loi tam su
Thân gửi anh Quân,
Đọc bài tâm sự của anh trên báo VnExpress, tôi muốn gửi tới anh đôi lời. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu tôi cũng là một người con gái, cho nên tôi hiểu tâm sự và câu chuyện của anh qua tình cảm của một người con gái, giống như cô gái trong câu chuyện của anh.
Tôi biết bây giờ anh đang bối rối, không biết mình nên quyết định thế nào, vì sự nghiệp của mình hay theo cảm xúc thực sự. Tôi cũng biết 7 năm phấn đấu trong công ty đó của anh không phải là ngắn, bây giờ nếu phải bắt đầu sự nghiệp từ đầu thì thật là khó khăn.
Nhưng anh biết không, tình cảm là điều không thể khiên cưỡng được, nếu chúng ta cố tình sẽ chỉ làm cho những người trong cuộc thêm đau khổ mà thôi. Hiện giờ cô gái đó đang yêu anh, anh lại không yêu người ta khiến cô ấy như người mất hồn, không nói chuyện, làm việc không tốt như trước, lẽ tất nhiên là bác ruột, ông giám đốc sẽ cảm thấy xót xa và cố tình vun vào cho anh.
Nhưng liệu trong cả hai người (anh và ông giám đốc) đã ai nghĩ đến tình cảm của cô gái sau khi bị anh từ chối chưa, liệu cô ấy có chấp nhận sự sắp xếp ấy không? Nếu là một người con gái can đảm và tự trọng, cô ấy sẽ không chấp nhận sự sắp xếp ấy và sẽ tự vượt qua được, tuy rằng sẽ rất khó khăn lúc đầu.
Trong trường hợp xấu nhất, cô gái đồng ý sự sắp xếp của ông bác thì sẽ khác. Hiện giờ, có lẽ cô gái đó chỉ cần được anh để ý đến thôi, nhưng là con gái, tôi biết ước muốn ấy sẽ ngày càng tăng lên theo thời gian. Nếu anh yêu hoặc cưới cô ấy, cô ấy sẽ đòi hỏi ở anh nhiều tình yêu và sự quan tâm hơn. Nếu không được anh sẽ là người bị dằn vặt, còn cô ấy sẽ là người đau khổ vì anh không yêu. Khi ấy anh sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn.
Thế nên nếu là anh tôi sẽ lựa chọn như sau: đầu tiên tôi sẽ khéo léo nói chuyện với cô gái đó, biết được thật sự cô ấy có biết ý định của ông bác không và đả thông tư tưởng cho cô trước. Vì cô ấy là nút chặn quan trọng nhất. Nếu cô ấy hiểu anh thì không ai có thể ép được, kể cả ông giám đốc.
Còn nếu cô ấy vẫn khăng khăng muốn tiến tới với anh, cách tốt nhất nhân dịp nào đó, anh mời ông giám đốc đi ăn và tâm sự với ông ấy. Anh là một người có năng lực được cả công ty công nhận, giám đốc của anh chắc chắn là một người từng trải và hiểu biết, anh hãy tâm sự với ông ấy như phận con cháu về tình cảm và suy nghĩ của anh, tôi tin ông ấy sẽ hiểu. Nếu ông ấy vẫn cố tình bắt anh lựa chọn, tốt nhất là anh ra đi, mình có năng lực, ngại gì không có nơi phát huy, còn hơn về sau sẽ có một gia đình không hạnh phúc.
Đấy là theo suy nghĩ của tôi, còn nếu anh coi trọng sự nghiệp hơn, và nếu anh cảm thấy có thể sẽ phát sinh tình cảm với cô gái đó, anh vẫn có thể lựa chọn cách đồng ý với lời gợi ý của ông giám đốc. Khi đó ai cũng vui vẻ cả. Nhưng anh phải cố gắng để nảy sinh tình cảm với cô gái, đừng bao giờ nói ra vì sao anh lại đồng ý yêu cô ấy (dù trong cuộc ai cũng biết, anh biết đấy, con gái là một sinh vật kỳ lạ mà). Nếu vậy thì một ngày nào đó anh có thể sẽ có hạnh phúc.
Chúc anh vui và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Thân mến,