From: Người cùng tâm sự
Sent: Thursday, May 22, 2008 9:57 AM
Subject: Gui toa soan: Toi trot yeu em vo
Anh Danh thân mến,
Có lẽ tôi là người đàn ông đầu tiên reply bài của anh trên diễn đàn. Đọc bài viết, tôi có thể thông cảm cho tâm trạng của anh hiện giờ. Cảm nhận của quý cô quý bà trên diễn đàn một phần đã là câu trả lời cho anh rồi. Ở đây tôi xin chia sẻ thêm vài điều chưa nói đến.
1. Tình cảm của anh bộc phát hoàn toàn là bản năng của một người đàn ông. Không phải chỉ có anh, nếu một người đàn ông ở trong hoàn cảnh đó thì 8 trong 10 ông cũng có tình cảm như vậy thôi. Nhưng có một điều tôi không biết có mấy ai làm được như anh, đó làm dám công khai thứ tình cảm đó với đối phương. Nếu là tôi thì tôi làm không được.
2. Giải thích cho điều này đơn giản thôi. Là đàn ông ai cũng biết, tệ lắm cũng một lần trong đời, bản thân mình tham lam, thích đứng núi này trông núi nọ, chí ít cũng có tư tưởng ngoại tình…
3. Nhưng cái khác nhau trong mỗi người đàn ông chúng ta chính là ở cái đầu. Như anh đã nói, anh dám công khai với cô em vợ, bởi anh không tự chủ được bản thân. Tôi từng trải một số tình cảm tương tự, nhưng rồi tôi tự mình dập tắt.
Tôi cũng như anh, có vợ đẹp ngoan hiền, cùng 2 cô con gái xinh xắn, gia đình tôi hạnh phúc. Dĩ nhiên tình cảm không phải nói dập tắt là làm ngay được trong một sớm một chiều, mà cần có thời gian kết hợp với “không gian”. Để làm điều này thì không ai giúp được anh ngoại trừ chính ý chí bản thân của anh.
Sau cùng mong anh mau thoát khỏi vòng vây này. Hy vọng cô em vợ hiểu và thông cảm mà không mách lại với vợ anh.
Chúc anh mãi hạnh phúc. Thân!