From: mai han nguyen
Sent: Wednesday, September 03, 2008 8:31 PM
Subject: Ý kien ve bai viet "sat ngay cuoi, toi moi biet anh hon toi 24 tuoi"
Chào các bạn,
Tôi vẫn thường vào trang VnExpress.net để đọc tâm sự các bạn, nhưng chưa từng có ý kiến. Hôm nay sau khi đọc tâm sự của My, tôi mạn phép có vài ý kiến nhỏ để các bạn tham khảo thêm.
Tôi hiện là U50, vì vậy đã thấy khá nhiều chuyện trong cuộc sống đời thường. Khi 45 tuổi, tôi vẫn còn có suy nghĩ như các bạn. Tôi vẫn nghĩ có những tình yêu đích thực.
Thời ông bà tôi, những người thuộc thế hệ 100 năm về trước, họ lấy nhau và sống với nhau đến cuối đời mà trước đó chưa từng yêu nhau (chuyện này đã dược đề cập đến nhiều rồi). Nhưng ông bà tôi từng dạy cho chúng tôi là vợ chồng chỉ nên hơn kém nhau 5 tuổi. Lúc dó tôi chưa hiểu nhiều, nhưng bây giờ tôi hiểu rõ.
Vì thế hôm nay tôi vào đây để cùng chia sẻ suy nghĩ. Là U50 nên My chỉ khoảng tuổi con cháu tôi. Nếu là con cháu trong nhà tôi sẽ khuyên My dừng ngay đám cưới.
Thứ nhất, đó là người đàn ông không đáng tin. Tại sao phải nói dối tuổi tác khi quen biết? Ngoài chuyện dối trá này, đã và sẽ còn dối trá những chuyện gì nữa? Tại sao đã ngoài 50 mà vẫn chưa có vợ con? Thật hư ra sao? Đừng nhân danh tình yêu đẹp đẽ mà che lấp những ham muốn thấp hèn.
Thứ hai, hệ tư tưởng sẽ có nhiều khoảng cách xa. Bây giờ anh ta đang yêu và muốn cưới, nên chắc chắn anh ta sẽ làm mọi cách để chiều chuộng và làm đẹp lòng My cũng như mọi người xung quanh. Khi cưới về rồi, bản chất vẫn là bản chất! Đừng nghĩ rằng tình yêu có thể làm thay đổi con người, nhất là những người lớn tuổi, My sẽ bị sốc đó.
Thứ ba, anh ta đã 52 tuổi, cái số tuổi đáng là cha chú của My, chỉ vài năm nữa thôi là không còn khả năng tình dục phù hợp với tuổi ngoài 30 của phụ nữ. Anh ta nói yêu My, muốn cưới My, nhưng điều đó chứng tỏ anh ta quan tâm đến bản thân mình, yêu bản thân hơn ai hết, chỉ muốn thỏa mãn chính mình.
Thứ tư, ở tuổi này mà sinh con... không phù hợp lắm. May mắn thì sẽ có đứa con bình thường, còn nếu bệnh tật thì khổ cho cả 2 mẹ con My! Vì chỉ vài năm nữa thôi My lại phải vừa nuôi con, vừa chăm sóc chồng vì đã lớn tuổi sẽ khó tính và nhiều bệnh hoạn.
Với tôi, tình yêu đích thực chỉ có trong tiểu thuyết. Cuộc sống ngày nay có lẽ tình yêu đó rất hiếm thấy. Vì vậy việc tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ có trong tư tưởng tôi thời trẻ tuổi cho đến tuổi 45. Nếu vì tình yêu mà My hy sinh thì sau này có lúc My sẽ hối tiếc. Nhất là nếu anh ta không phải người như My mong đợi. Cuộc đời thật sự ngắn ngủi lắm.
Tôi đã thấy quá nhiều cảnh cưới vợ thua 15 tuổi, rồi sau này lại ly dị để cưới một cô bé thua 20 tuổi, vì họ nói rằng đấy mới là... tình yêu đích thực. Sau đó có thể họ lại gặp vài tình yêu đích thực khác nữa. Chuyện buồn dài tập này đáng tiếc là quá phổ biến. Họ muốn có cái mới, sự mượt mà của tuổi trẻ và họ nhân danh tình yêu để che lấp những ham muốn của bản thân.
Khi tình yêu mất đi chúng ta luôn nuối tiếc, cho rằng nó là đẹp đẽ, là quý báu. Nhưng nếu lấy nhau sẽ thấy rõ mặt trái của vấn đề. Nhiều khi lại là sự phũ phàng đấy.
Đó là 4 ý kiến nhỏ mà tôi vừa nhận thấy để nêu lên đây. Có thể sẽ còn tiếp nhiều ý hay để My cùng gia đình suy nghĩ. Chúc My có được quyết định sáng suốt nhất.
Hoa