From: N.N.P.
Sent: Monday, April 12, 2010 10:03 AM
Chào Thùy, chào các độc giả chuyên mục Tâm sự!
Mình ít khi tham gia viết ý kiến lên diễn đàn. Vì cứ mỗi lần định viết, viết rồi đọc lại thì thấy câu chữ và nghĩa của mình thật lủng củng, rồi lại cho nó vào sọt rác. Nhưng đọc những gì Thùy viết mình thấy bức xúc nên muốn chia sẻ đôi chút ý kiến của mình. Có điều gì sai sót trong câu từ xin mọi người bỏ qua cho mình nhé.
Đoạn tâm sự làm mình bức xúc nhất: "Bao giờ em cũng trong tư thế phòng thủ để bước đi bất cứ lúc nào mà không làm cho bản thân quá đau khổ. Một phần vì quanh em lúc nào cũng có những người đàn ông khác cũng có địa vị, tiền bạc và tình cảm dành cho em, phần vì em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cảm giác thất bại trong tình yêu".
Vậy thì suy ra là sao, là mình cảm thấy Thùy có phần rất xinh đẹp, tự tin. Thùy chẳng thể dành trọn tình yêu cho ai cả vì quanh Thùy còn nhiều người chờ đợi để được Thùy lựa chọn. Đó phải chăng là "đứng nùi này trông núi nọ" không?Thùy chỉ nghĩ cho mình, sợ mình đau và sẵn sàng "Thà em đá đi rồi nhặt lại chứ không bao giờ để người khác đá mình đi rồi quay lại quỳ lụy van xin".
Thế chẳng phải là Thùy quá ích kỷ và nhẫn tâm. Bát nước hất đi còn lấy lại được không Thùy? Chắc Thùy từng nghe: "Nửa cốc nước cỏ thể làm vơi cơn khát, nửa sự thật không là sự thật bao giờ". Trong tình yêu, dành trọn tin yêu cho người thương còn chưa chắc đã níu giữ được trái tìm họ. Huống hồ chi là không dành trọn tin yêu.
Quả nếu mình là đàn ông, và biết những suy nghĩ này của Thùy, 100% mình sẽ coi thường và rời bỏ Thùy. Nhưng nếu đã trót có Thùy làm vợ, mình chắc cũng chẳng mặn mà gì để yêu thương, dành trọn tình cảm cho con người chỉ biết vì bản thân, và có thể đá chồng, người yêu đi ngay khi có thể.
Mình e chính những suy nghĩ này của Thùy sẽ là nguyên nhân để người yêu, chồng Thùy sau này thay đổi. Đàn ông họ cũng có cảm giác và đừng bao giờ nghĩ họ không cảm nhận được điều bạn nghĩ. Mình rất tâm đắc câu: "Hành vi làm lên thói quen. Thói quen tạo lên tính cách. Tính cách tạo nên số phận". Tất cả những gì mình nhận được đều là do mình thôi Thùy ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chia sẻ của mình. Chúc Thùy sớm tạo được "số phận" cho mình.
Cảm ơn tòa soạn!
Mat_cuoi.