From: khánh ngọc
Sent: Thursday, December 09, 2010 11:42 AM
Chào Thúy!
Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, nó cũng là tâm trạng của mình cách đây 5 năm, khi mà mình cũng nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho anh ấy quá lớn, đủ để vượt qua mọi khó khăn. Mình đã gạt bỏ những lời khuyên để đến với anh ấy, nhưng một sự thật không thể chối cãi là chồng mình và người yêu bạn đã có đứa con, bây giờ hay về sau nó vẫn mãi là con của anh ấy. Và việc mẹ con chị vợ cũ cần gì anh ấy sẽ giúp đỡ là điều đương nhiên.
Bây giờ chưa lấy bạn mà anh ấy đã như vậy thì sau này không bao giờ khá hơn đâu. Ngày xưa mình được chăm sóc nhiều hơn bạn nhiều nhưng bây giờ anh ấy vẫn làm những việc giống như người yêu bạn đang làm bất chấp mình đồng ý hay không, bất chấp mình vui hay buồn, bất chấp việc mình cũng đã sinh cho anh ấy một baby. Mình thành thật khuyên bạn hãy dừng lại.
Ban mới có 28 tuổi thôi, chưa già và ế đâu mà lo. Hãy lấy một người chưa từng bị ràng buộc để sau này không bao giờ phải nói “biết vậy” và "giá như", lúc đó tất cả đều đã muộn. Cuộc sống của bạn, tinh thần của bạn, tuổi thanh xuân của bạn sẽ luôn song hành cùng nước mắt. Bạn có hy sinh bao nhiêu, cao thượng bao nhiêu, anh ấy có nói bao nhiêu lần sẽ bù đắp cho bạn cũng không bao giờ khỏa lấp được những đau khổ mà bạn phải chịu đựng, bạn cứ tin mình đi.
Mình viết ngắn thế thôi nhưng đó là tất cả trải nghiệm của mình đấy, trải nghiệm của người không thể thốt ra từ “biết vậy” và "giá như". Chúc bạn có quyết định sáng suốt cho cả cuộc đời mình.