Từ: Heocon Heocon
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2011 5:47 CH
Gửi tòa soạn và anh Nam!
Tôi đã đọc được mục Tâm sự của anh, không hiểu sao tôi lại nhói đau vì những dòng tâm sự ấy, bởi câu chuyện của tôi phần nào đó giống tâm sự của anh, nhưng tôi lai được chọn là người thay thế. Người thay thế cũng mãi là người thay thế mà thôi, anh Nam hãy nghĩ xem vì sao khi anh ngỏ lời yêu với cô kia mà lại bị từ chối? Sau bao nhiêu năm người vợ sắp cưới của anh đã hy sinh tình yêu thế nào vì anh?
Tại sao vô tình gặp lại nhau thì nói rất nhiều về tình yêu, cái tình yêu mà cô kia đã không chọn trước đây 7 năm? Không lẽ lúc đó cô kia thử thách lòng kiên trì của anh hay cô ấy đang cố tìm một người khác tốt hơn anh, nhưng khi phát giác đã mất anh rồi thì tiếc nuối và cố gắng níu kéo? Biết anh đã có vợ sắp cưới mà lại cố tình mang đến nỗi đau cho người khác và thậm chí làm anh, người mà cô ta nói yêu phải khó xử sao?
Thật nực cười! Có không biết giữ, khi đã mất đi mới hối tiếc là sao? Anh Nam hãy thử đặt mình vào vị trí vợ sắp cưới của anh xem, anh có thể nói được câu tha thứ không, thật đau biết mấy khi người mình yêu đã chọn mình nhưng chỉ để thay thế hay thậm chí là bù đắp. Người con gái cần không phải là cái xác bên mình mà tình yêu lại dành cho người con gái khác đâu, trong tình yêu không có hai từ thương hại. Anh Nam nghĩ lại xem tình cảm anh dành cho vợ sắp cưới có phải là thương không, hay đúng hơn là "thương hại" cho tình yêu của cô ấy?
Anh có khẳng định là người con gái kia sẽ yêu anh hết lòng và hy sinh vì anh như vợ sắp cưới của anh không? Trong suốt thời gian qua cô ta làm gì, yêu ai, khi chia tay quay lại nói yêu anh là anh có thể mang ra so sánh và có thể sẵn sàng đánh đổi người đã yêu anh ròng rã suốt 7 năm qua sao? Tôi hiểu cho nỗi lòng vợ sắp cưới bây giờ, anh yêu thì cưới, thì hãy chọn, đừng làm phận con gái phải đau lòng và rơi nhiều nước mắt âm thầm như vậy.
Với những gì đã trao hết cho một người trong suốt thời gian qua thật đau đớn khi biết rằng mình được chọn vì lòng thương, vì chỉ muốn bù đắp mà thôi. Nếu anh tiếp tục tổ chức đám cưới thì hy vọng trong anh mãi mãi chỉ có vợ anh mà thôi. Mong anh suy nghĩ lại.