Từ: Thanh Hằng
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2012 7:45 CH
Gửi cháu Nguyên!
Đọc bài tâm sự, bác rất khâm phục, cháu đã xử lý mọi việc rất nhân văn, đầy tình người. Việc xảy ra với gia đình cháu là một điều đáng tiếc, bác cho rằng có thể vợ cháu sốc nổi, thiếu kỹ năng sống mà trót dại, phạm phải điều cấm kỵ trong đời sống vợ chồng. Nhưng cháu ạ trong cuộc sống không thể tránh khỏi có lúc sai lầm nhất thời mà phạm phải vì nhiều lý do làm cháu đau khổ.
Bây giờ cháu đừng đưa ra quyết định trong lúc nóng vội, chỉ có trong trạng thái tinh thần bình tĩnh mới tìm ra được những giải pháp thông minh, đúng đắn nhất để vượt qua cơn sóng gió trong cuộc đời. Nếu sự phản bội của vợ khiến cháu vô cùng căm phẫn đến mức tiêu diệt hết tình yêu đã có giữa hai người, thậm chí cháu không còn muốn nhìn mặt kẻ ăn ở hai lòng thêm một ngày nào nữa thì cháu có thể làm đơn ly hôn.
Nhưng nếu bình tĩnh xem xét lại, cảm thấy mình vẫn còn yêu vợ, không muốn mất người vợ mà mình đã yêu và lựa chọn, không muốn để con mất bố hoặc mẹ thì cháu hãy rộng lượng tha thứ và tạo cơ hội cho vợ sửa chữa sai lầm một lần. Cháu hãy quan tâm, chiều vợ cũng là một nghệ thuật để giữ vợ, chiều vợ là cần thiết để tạo hòa khí cho nguồn hạnh phúc nhưng cần sáng suốt để phân biệt phải trái. Đừng tỏ ra yếu hèn, không quá nhu nhược để rồi bị vợ khinh nhờn.
Ngoài những nguồn vui có nhau trong sinh hoạt hàng ngày như thỉnh thoảng cùng vợ làm các việc nội trợ, vừa làm vừa trò chuyện. Cháu hãy là người bạn tri kỷ của vợ, có bổn phận chia sẻ và giúp đỡ vợ để hiểu được tâm tư tình cảm của cô ấy. Hãy độ lượng và tạo điều kiện để vợ nhận lỗi, làm lành, cho vợ cơ hội sửa chữa. Đừng trách cứ vợ quá nặng lời, thậm chí xúc phạm. Cũng đừng kéo dài thời gian “xét xử”, già néo đứt dây.
Nếu cháu quá cứng nhắc có thể sẽ đẩy vợ đến những quyết định tiêu cực. Hãy luôn nhớ rằng mục đích chính của cháu là hàn gắn hạnh phúc gia đình và giúp người bạn đời của mình sửa chữa sai lầm chứ không phải là cháu muốn chiến thắng vợ.
Nếu cháu đã chấp nhận tha thứ thì nên khép lại mọi chuyện, đừng để bụng và đừng cố chấp với chuyện cũ. Mỗi lỗi lầm chỉ đáng bị “xét xử” một lần. Nếu cháu cố chấp, đối thủ sẽ không phục và thậm chí còn tìm cách phản công lại. Hãy tỏ ra là người rộng lượng, dứt khoát nếu cháu muốn vợ sửa chữa lỗi lầm.
Hạnh phúc là thứ của cải vô giá, vàng bạc, châu báu cũng không quý bằng hạnh phúc gia đình. Bất kể là vua hay dân cày, người nào giữ gìn được hạnh phúc gia đình thì người đó hạnh phúc nhất. Chúc cháu hãy bình tĩnh, đủ thông minh để có quyết định sáng suốt vượt qua sóng gió cuộc đời. Bác gửi cháu bài thơ "Viết cho con" của tác giả Huỳnh Dũng để cháu suy ngẫm:
Mỗi tan tầm ba rẽ sang đường khác
Số nhà mới, vẫn thỉnh thoảng ba quên
Đội trưa nắng ba dừng xe ghé chợ
Thương hai con những bữa cơm buồn
Vẫn đôi lần xe chợt quen lối cũ
Vội quay đi, như một kẻ nhầm đường
Đội mưa về nhìn lên ô cửa sáng
Nhà bốn người thiếu một hóa neo đơn
Con đường mới đi hoài ba vẫn lạ
Thấy con người ta, lại quặn nhớ con mình
Mẹ thương con chén cơm chan nước mắt
Ba nhớ nhà giấc ngủ quá chông chênh
Một chữ ký chia ly là mẹ cha có lỗi
Khi buông tay con bơi giữa dòng đời
Quãng đường mới rồi có khi hết lạ
Vẫn nhớ nhà, thương con lắm con ơi!