From: LDL
Sent: Sunday, December 30, 2007 11:27 AM
Subject: Gui toa soan: Lam on chuyen den co ay giup toi!
Ijj…!
Chúc mừng sinh nhật Ijj, dẫu sao thì ngày 21/12 đối với anh vẫn thật nhiều ý nghĩa, anh xin cảm ơn ngày 21/12! Ijj vẫn khỏe chứ? Anh vẫn bình thường, vẫn khỏe, vẫn nói cười vui vẻ với mọi người và vẫn rất hay đi nhậu. Ijj biết không, lúc trước mỗi khi tan cuộc nhậu anh đã rất cố gắng đi xe thật nhanh về nhà để gọi điện cho Ijj, anh biết rằng Ijj đang chờ anh ở nhà.
Nhưng nay, mỗi khi tan tiệc anh đã đi xe rất chậm mà về, vì ở nhà chẳng ai chờ nghe điện thoại anh nữa rồi. Lúc mới chia tay Ijj, có khi ngà ngà say về nhà anh đã quên mất…, anh vẫn bấm vào số máy Sphone…2112. ấy. Anh đợi, nhưng thay vì đổ chuông, thì đầu dây bên kia báo rằng…: “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau”. Giá như Ijj biết được cảm giác khi ấy của anh thế nào!
À, Ijj cho anh xin lỗi vì hôm trước anh đã gọi cho Ijj. Anh đã rất sợ những phút giây anh không thể làm chủ được mình, không làm chủ được nỗi nhớ quay quắt về Ijj và cuối cùng thì điều đó cũng xảy ra! Anh đã làm điều mà đáng lẽ ra anh không nên làm chút nào: nhấc máy lên và gọi cho Ijj! Khi nghe giọng nói của Ijj anh đã muốn buông máy, nhưng anh không thể nào làm được, anh bất động và mắt anh đã rất cay từ lúc nào, anh xin lỗi… Anh biết là anh đã làm cho Ijj rất lo lắng, nhưng anh đủ tỉnh táo để không bao giờ làm điều gì dại dột như tối hôm đó Ijj đã nghĩ về anh!
Nhưng khoảng thời gian trước tối hôm ấy anh đã làm rất tốt đấy thôi! Anh nhớ em đến héo hắt, anh thèm được nghe giọng nói của Ijj biết nhường nào, nhưng anh biết mình không được phép làm như thế! Nhưng không hiểu sao tối hôm ấy anh lại như thế, anh đã đứng đợi Ijj ở cái nơi trước đây anh vẫn hay đợi, anh đã ngồi ở nơi mà trước đây chúng ta vẫn hay ngồi, anh đã cố mím môi…, nhưng sao nỗi nghẹn ngào vẫn bật lên thành tiếng hả Ijj! Anh không muốn đổ lỗi cho bia rượu, trước đó anh đã uống rất nhiều, nhưng anh biết là lúc ấy anh không hề say một chút nào. Anh đã sai rồi!
Nhiều lúc anh cứ tự hỏi tình yêu là gì chứ? Thế gian tại sao lại sinh ra một người như anh chứ và liệu có ai lỳ lợm đến đáng ghét như anh không? Anh mong là có. Ijj biết không, mỗi khi anh đi dự wedding của ai đó, mỗi khi anh thấy nụ cười rạng rỡ của cô dâu - chú rể thì anh lại mong… Mong được một lần, dù chỉ một lần và dù chỉ là trong giấc mơ thôi, anh được đứng bên cạnh Ijj trong ngày cưới, được nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc trên đôi môi của ijj, anh cũng sẽ cười và nắm tay em thật chặt. Thật chặt để tin rằng anh sẽ không bao giờ đánh mất Ijj nữa!
Đã từ lâu, anh biết mình nên đối diện với sự thật. Trong chuyện của chúng ta, anh không có lỗi. À mà có chứ, lỗi ở anh là đã yêu quá nhiều. Ijj cũng không hề có lỗi. Ijj đã cố mà yêu anh, Ijj đã cố gắng hết sức, nhưng Ijj không làm được, anh biết! Anh biết Ijj cũng đau khổ lắm, mọi người cứ đổ tội cho Ijj, nhưng có lẽ chỉ có anh mới hình dung ra được Ijj đã dằn vặt như thế nào!
Ijj yên tâm, anh sẽ luôn đứng về phía Ijj, che chở cho Ijj dù cho cả thế giới này có chống lại Ijj đi nữa, anh sẽ nhận hết, Ijj chỉ cần đứng sau lưng anh là được! Cuối cùng trong chuyện của chúng ta, anh biết lòng người đã thay đổi, tình yêu đã ra đi. Dù cả hai chúng ta, mà có lẽ rằng chỉ trơ chọi mỗi mình anh giữa thế gian rộng lớn này, rất muốn níu kéo, nhưng anh đã cố làm một điều không thể… Anh xin lỗi vì anh đã không làm được!
Chúng ta thật đã đối diện với muôn ngàn khó khăn, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn: chúng ta ở quá xa nhau, mọi người lại không ủng hộ chúng ta và quan trọng hơn hết là anh đã không thể ở bên cạnh Ijj để Ijj được thấy anh mỗi ngày, được tựa vào vai anh mỗi khi Ijj thấy cô đơn. Ijj đã phải chịu đựng một mình, Ijj đã vượt qua, Ijj không cần có anh và Ijj đã quên anh! Anh xin lỗi Ijj, anh xin lỗi vì không thể bên cạnh Ijj được, anh thực sự xin lỗi! Nhiều lúc anh cứ nghĩ giá như, giá như anh bên cạnh Ijj thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi!
Ijj hãy sống thật hạnh phúc vào nhé. Xin Ijj đừng bao giờ xem anh là gánh nặng trong cuộc đời mình, Ijj đừng bao giờ nói với ai như Ijj đã từng nói với Đăng rằng: còn có một người nữa rất quan trọng với Ijj trong cuộc đời này. Làm ơn, Ijj đừng bao giờ làm như thế, nếu không tội của anh sẽ càng nặng hơn gấp trăm vạn lần. Ijj hãy hạnh phúc nhé, hãy mở lòng mình để đón nhận tình cảm của những người con trai khác. Anh biết tội của mình khi cứ mãi làm phiền Ijj, cứ mang lại cho em cái cảm giác rằng em đã nợ tình anh, anh xin lỗi em!
Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa, anh sẽ cố gắng hết sức, dù anh có nhớ Ijj như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không hành động như tối hôm ấy nữa, Ijj hãy tin anh! Anh hứa với Ijj anh sẽ lập gia đình, sớm thôi ngay khi anh có thể và anh xin lỗi là anh sẽ không mời Ijj đâu! Đừng lo lắng cho anh em nhé! Còn những gì chúng ta hứa với nhau mà chưa kịp làm cho nhau thì hẹn Ijj kiếp sau nhé…
Kiếp sau anh sẽ đưa Ijj đi thả diều, kiếp sau Ijj cũng đừng bao giờ làm cho anh phải khóc vì Ijj nữa nhé. Ijj có nhớ là từng hứa với anh như thế không? Em hứa đi, kiếp sau đừng làm như thế với anh nữa nhé! Vâng, anh sẽ đợi những lời hứa ấy được thực hiện ở kiếp sau…, nhất định như thế nhé Ijj!
Chúc em hạnh phúc!