Hoàn hảo ư? Làm gì có gì trên đời gọi là hoàn hảo. Bản thân em cũng vậy thôi, em còn nhiều thiếu sót lắm và muốn tìm kiếm người đàn ông chấp nhận những khuyết điểm đó của em.
Em hoàn hảo không phải vì em nghĩ mình hoàn hảo mà là nhật xét của những người xung quanh em. Họ nghĩ em "ở cao" quá không với tới nên em cô đơn tới giờ.
Tại sao người ta nghĩ em hoàn hảo, vì em thông minh, xinh đẹp và tự lập. Thời đi học, em học khá tốt, luôn nằm top 5 trong lớp. Em biết 3 ngôn ngữ và tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài. Hiện tại em làm quản lý của chuỗi cửa hàng bán lẻ cho một công ty nước ngoài ở TP HCM. Đấy, chỉ nhìn vào những điều em có, họ không muốn quen em rồi. Nhiều khi em nghĩ, phải chăng những gì mình có và đang cố gắng gây dựng cho bản thân lại trở thành rào cản làm mình càng khó kiếm một nửa trong cuộc đời.
Khi em nói rằng mình chưa có bạn trai, chẳng ai tin em. Và khi em nói mình chưa từng có bạn trai, lại càng chẳng có ai tin. Có cũng chỉ là mối tình học trò, nhìn trộm nhau qua cửa sổ lớp học. Cuộc sống của em quanh quẩn chỉ là học hành, gia đình, bạn bè và công việc. Em không hề cảm thấy cần thiết phải có bạn trai cho đến khi quyết định quay về Việt Nam làm việc. Bố mẹ bắt đầu lo lắng khi con gái đã 30 tuổi mà chưa có dấu hiệu kết hôn. Họ hàng xôn xao mối mai cho em người này người kia, làm bản thân em cũng nôn nóng theo. Thế nên, em quyết định tự đi tìm anh.
Gửi anh - một nửa của em, người đàn ông trung thực, tốt bụng, sống có mục tiêu, có sự nghiệp và yêu gia đình. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một cô gái thông minh, tốt bụng, tự lập, thẳng thắn nhưng đôi khi vô tâm và thất thường như em, hãy liên lạc với em nhé. Chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lân Trần
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ