![]() |
Milan (giữa) không thua bẽ mặt, nhưng cũng chẳng xứng danh "anh hùng". Ảnh: Reuters. |
Đây là lần thứ hai liên tiếp sau 3 trận, Milan chấp nhận bị cưa điểm, với cùng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, nếu trận hòa "ngựa ô" Fiorentina ở vòng trước để lại chút tiếc nuối, thì diễn biến 90 phút so tài với Siena hôm qua chỉ làm giới hâm mộ và thày trò HLV Ancelotti muốn quên đi càng nhanh càng tốt. Ai đó có thể đổ lỗi cho loạt trận quốc tế giữa tuần qua đã lấy đi của nhà ĐKVĐ châu Âu 3 cầu thủ quan trọng nhất (Kaka, Pirlo, Oddo), đồng thời bào mòn sức lực của các trụ cột còn lại. Nhưng có một sự thực không thể chối cãi, trên sân Franchi Montepaschi, Milan đã không còn là chính họ - một đội bóng lớn, một đại gia như cách mà họ vẫn hay vỗ ngực tự hào.
Vòng 3 |
Thứ bảy, 15/9 Siena - Milan 1-1 (Maccarone 25' - Nesta 91') Lazio - Empoli 0-0 Chủ nhật, 16/9 20h00 Fiorentina-Atalanta Genoa-Livorno Inter-Catania Juventus-Udinese Napoli-Sampdoria Palermo-Torino Reggina-Roma Thứ hai, 17/9 Parma-Cagliari 01h30 |
Trước Siena chưa có điểm nào và để thủng lưới đến 5 bàn sau hai trận đầu tiên của Serie A, Milan không gặp khó khăn trong khâu triển khai thế trận. Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền vệ "cầm trịch" Pirlo và "tàu phá băng" Kaka, tuyến giữa của họ mất đi sự sắc sảo vốn có. Trên hàng công, Gilardino một lần nữa gây thất vọng khi chìm nghỉm trong vòng vây của các hậu vệ chủ nhà suốt 90 phút thi đấu.
Hai tuyến trên đã vậy, hàng thủ áo sọc đỏ đen cũng có vấn đề. Cặp hậu vệ biên Cafu - Favalli ham tấn công nên thường xuyên để hở sườn, còn ở trung lộ, Kaladze và Dida lại mắc sai sót ngớ ngẩn, dẫn đến bàn thua sớm ở phút 25. Nếu không có pha dứt điểm lạnh lùng của Nesta trong thời gian bù giờ, thất bại bẽ mặt là kết cục khó tránh khỏi dành cho thày trò HLV Ancelotti trận này.
Trở lại với những diễn biến chính tại Franchi Montepaschi, do Ronaldo vẫn chưa trở lại, Inzaghi không đủ thể lực để chơi từ đầu, nên HLV Ancelotti chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là để tiền đạo đang sa sút Gilardino đá chính và xếp cặp Seedorf - Gourcuff ở vị trí hộ công trong sơ đồ 4-3-2-1, thay vì 4-4-2 như dự đoán của báo giới. Nhờ tân binh Emerson chơi xông xáo (đá thay vị trí của Pirlo) bên cạnh những gương mặt cũ ở tuyến giữa, đội hình có phần xộc xệch của Milan vẫn chiếm ưu thế trên sân. Họ thậm chí có thể mở tỷ số trước nếu Gilardino thắng được thủ thành Eleftheropoulos trong hai pha dứt điểm liên tiếp từ cự ly gần chỉ trong hai phút đầu tiên.
![]() |
Gilardino vẫn phụ lòng tin của đồng đội và BHL. Ảnh: Grazia Neri. |
Bước khởi đầu khả quan đó cộng với việc bộ tam tấn công bên phía chủ nhà De Cegli - Maccarone - Bucchi chơi mờ nhạt đã làm hàng thủ Milan lơ là. Dù đã được cảnh báo bằng cú sút căng của Gallopa, khiến Dida phải chật vật cứu thua ở phút 13, các hậu vệ áo đỏ đen vẫn không rút kinh nghiệm và phải trả giá đắt sau đó 12 phút. Từ mép vòng cấm, Bucchi tung cú vôlê đầy uy lực, bóng bật người Dida văng ra đúng vị trí của Kaladze, nhưng chốt chặn người Gruzia lại phá hụt, để Maccarone nhanh như chớp có mặt, đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, đây cũng là bàn thắng có phần may mắn của Siena, bởi các pha quay chậm sau đó cho thấy Maccarone đã dứt điểm trong thế việt vị.
Như sực tỉnh sau bàn thua này, Milan bắt đầu chơi quyết tâm hơn. Họ đẩy cao tốc độ trận đấu đến mức chóng mặt trong thời gian còn lại của hiệp một, "tổng động viên" các trụ cột Inzaghi, Ambrossini và Jankulovski để tấn công dồn dập trong toàn bộ thời gian của hiệp hai. Nhưng nỗ lực mà các rossoneri tạo ra ngần ấy thời gian vẫn không mang lại kết quả, khi những cơ hội ăn bàn cứ lần lượt trôi qua chân Inzaghi, Ambrossini rồi Seedorf.
Ngay cả khi trọng tài báo hiệu thời gian bù giờ là 5 phút, chứng kiến sự bất lực của Milan, hầu hết các CĐV Siena có mặt trên khán đài đã vui mừng nghĩ đến thắng lợi đầu tay cho đội nhà. Tuy nhiên, suy nghĩ lạc quan ấy bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh ở phút 91. Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải của Seedorf, bóng chạm người De Cegli bật ra rất vừa tầm và Nesta chỉ việc co giò vôlê, san bằng cách biệt cho Milan.
![]() |
Không có bàn thắng này của Nesta (áo số 13), Milan đã nếm mùi thất bại. Ảnh: Grazia Neri. |
Cay cú vì để vuột mất 3 điểm, các cầu thủ Siena đã nổi nóng và chỉ còn chơi với 10 người từ phút 92 sau khi Frick lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi vào bóng thô bạo với Seedorf. Ngược lại, Milan vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Dù thời gian còn lại là quá ít ỏi, họ cũng một lần khiến đội chủ nhà toát mồ hôi khi cú sút phạt hiểm hóc của Seedorf tìm đến xà ngang ít giây trước hồi còi tan trận.
Đội hình thi đấu:
Siena (4-3-3): Eleftheropoulos - Rossettini, Portanova, Loria, Grimi - Jarolim, Vergassola, Galloppa - Bucchi (Frick, 56'), Maccarone (Corvia, 75'), De Ceglie.
Milan (4-3-2-1): Dida - Cafu, Nesta, Kaladze, Favalli (Jankulovski, 60') - Gattuso (Inzaghi, 46'), Emerson (Ambrosini, 65'), Brocchi - Goucuff, Seedorf - Gilardino.
Bàn thắng: Maccarone 25' - Nesta 91'
Thẻ đỏ: Frick 92'.
Serie A 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh