Tôi đồng ý rằng đất nước ta còn nghèo, các em học sinh cần được đầu tư có thêm tiền để được đi học... và rất nhiều khó khăn khác, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác.
Tôi cũng không quan tâm là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngoài việc muốn đội tuyển U23+3 Brazil đến Việt Nam để các tuyển thủ của chúng ta có thể học hỏi, tích luỹ, nâng cao về chuyên môn hay là về một lý do tế nhị nhạy cảm nào đó.
Tôi cho rằng số tiền 10 tỷ chưa chắc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phải bỏ ra hoàn toàn, mà đây sẽ là số tiền của các nhà tài trợ và của các hình thức kinh doanh liên quan đến trận đấu này. Nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhanh nhạy trong việc kinh doanh thì việc này còn có thể sinh lời, thu thêm tiền về để đầu tư cho thể thao nước nhà.
Chúng ta nên hiểu rằng đây là cơ hội lịch sử của bóng đá Việt Nam để được thi đấu với một đội tuyển mạnh. Nó còn là sự phấn khích, niềm tự hào của cả một dân tộc Việt Nam khi thấy những cầu thủ con cưng của mình đang thi đấu với đội tuyển Brazil (mặc dù là U23+3 Brazil).
Nước chúng ta nghèo thật, nhung tôi hỏi các bạn rằng 10 tỷ liệu có quá lớn để đổi lấy cơ hội cho đội tuyển VN cũng như niềm vui tinh thần cho cả một dân tộc hơn 80 triệu người hay không?
Chúng ta hãy nhìn vào nền bóng đá chuyên nghiệp của nước ta thì thấy liệu 10 tỷ có quá lớn so với khả năng của các doanh nghiệp của chúng ta không khi mà cầu thủ diễn kịch trên sân bóng mà vẫn có thù lao mấy chục triệu đồng/tháng. Có những doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra cả triệu đôla để mua một cầu thủ được coi là đá được, hay nói là đá tàm tạm nhưng mà đã thành "sao" của bóng đá Việt Nam chứ chưa nói đến trong khu vực ĐNA hay là châu Á, thì 10 tỷ ăn thua gì.
Theo tôi, để mời những đội tuyển lớn đến đá giao hữu không phải là chuyện đơn giản, chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội, chúng ta cần một cái nhìn tích cực cho vấn đề này, chứ không phải là chúng ta chơi hoang, thích khoe khoang với bạn bè thế giới là chúng tôi đang đá bóng với Brazil đấy.