From: V E
Sent: Thursday, October 02, 2008 9:11 AM
Subject: Phan hoi "Nguoi yêu nghi ngo tôi bi gay"
Bạn Nhân thân mến,
Nếu thật sự bạn gái bạn nghi ngờ hoàn toàn sai thì có lẽ cuộc sống hiện đại đầy rẫy những phong trào bệnh hoạn như gay, ma túy... đã làm bạn gái bạn suy diễn lung tung chăng. Cũng có thể bạn quá đàng hoàng và cô ấy không hiểu được. Bạn nói cô ấy là người xứ khác đến, có thể ở một địa phương nào đó khi yêu nhau họ rất thân mật chăng?
Bạn tôi hay nói "những đứa con xa nhà thường rất bạo dạn". Tuy tôi không nghĩ như vậy, nhưng tôi từng thấy có những người như thế. Có lần tôi nói với người yêu tôi "trong phim 2 người rất yêu nhau, ở chung với nhau một phòng không có ai mà không có gì xảy ra hay quá anh nhỉ". Anh ấy cười và nói "chỉ có trong phim hoặc gay thôi", nhưng tôi thấy ngoài đời cũng có người tốt như vậy.
Nếu bạn thật sự yêu cô ấy thì hãy tìm hiểu sâu cuộc sống cô ấy, tìm hiểu vùng quê nơi cô ở, hành xử của gia đình và cộng đồng nơi cô lớn lên. Bạn cũng có thể khéo léo, tế nhị hỏi vì sao cô ấy nghĩ như vậy, rồi bạn cũng tìm ra câu trả lời thôi.
Chúc bạn và cô ấy hạnh phúc.
Rocky