Rõ ràng là yếu tố này sẽ gây được ấn tượng trước mắt đối với dân IT trước khi đi sâu vào "khám phá" những sản phẩm được PG giới thiệu. Kể từ khi những nhà tiên phong người Hàn Quốc mạnh dạn tạo dựng hình ảnh sản phẩm đi kèm với các cô gái PG tại các Tech Show ở Việt nam thì hình như chiêu thức này được các nhà phân phối đua nhau thể hiện và có xu hướng ngày càng "nóng bỏng" hơn, xẻ và ngắn ngày càng "táo bạo" hơn.
Là một người theo sát các sự kiện triển lãm công nghệ trong nước và một số tại nước ngoài, tôi có nhận thấy các nước châu Á mà trong đó Việt Nam là một trong những nước có xu hướng đi đầu về việc khai thác hình ảnh sản phẩm theo mô hình như thế này. Rõ ràng tại triển lãm xe tại Detroit, Mỹ, hay một số công bố hay triển lãm uy tín về công nghệ khác như sự kiện ra mắt iPhone hoặc iPad, dân yêu công nghệ đã được mãn nhãn về công nghệ đỉnh cao và gần như ít thấy bóng dáng các bóng hồng để làm đi sự mất tập trung đối với những yếu tố đỉnh cao của công nghệ. Phải chăng, vì công nghệ được đưa vào Việt nam của các hãng có tên tuổi chẳng qua là việc tiếp thị sản phẩm đã được giới thiệu từ lâu ở các nước khác nên họ phải cần những hình ảnh vay mượn từ những "hot", "sexy show" từ đội ngũ PG để tạo ấn tượng?
Cảm nhận của tôi tại VCW 2010 năm nay cũng không ngoài suy nghĩ trên. Nên chăng, các nhà tổ chức sự kiện lớn của lĩnh vực IT như VCW nên tự suy nghĩ và định hướng chủ để để các sự kiện lớn như thế này nên thực sự là bữa tiệc công nghệ xứng tầm khu vực.
Xin đừng biến hình ảnh của những người yêu công nghệ Việt nam trở thành những người chỉ biết tiêu dùng và hưởng thụ! Xin đừng biến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thành những PG chỉ có duy nhất hình ảnh "hot" hoặc "sexy" mà quên mất giá trị và kiến thức thực của họ về công nghệ thông tin.
( Gà Gàn )