Người gửi: ThienThanNho
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ke Hoach Nho
Nói về chuyện kế hoạch nhỏ, tôi lại nhớ về lúc bé, khi làm kế hoạch nhỏ tôi lo lắng và vất vả đi kiếm mớ giấy vụn và đồng nát như thế nào. Tôi thấy thật là tội nghiệp cho tất cả những em nhỏ thời buổi bây giờ vẫn còn đi gom đồ đồng nát làm kế hoạch nhỏ.
Tại sao Việt Nam không bắt chước kiểu kế hoạch nhỏ của các trường học ở nước ngoài . Tức là trường sẽ giao cho các em nào muốn tham gia vào chương trình gây quỹ của lớp những cuốn catalog về bánh kẹo hoặc đồ dùng gọn nhẹ trong nhà. Các em đem về nhà, vào những giờ rãnh rỗi sẽ hỏi những người thân quen, thuyết phục họ mua giúp những món đồ trong catalog.
Sau đó, các em mang số tiền thu được và danh sách khách hàng cho cô giáo. Nhà trường sẽ dựa vào đó để mua hàng rồi giao cho học sinh để họ mang đến cho những người đã đặt. Số tiền thu được từ kế hoạch nhỏ này sẽ được chi cho một hoạt động có ý nghĩa nào đó.
Có rất nhiều cách để nhà trường khuyến khích học sinh. Tôi thấy theo cách kể trên có hiệu quả là tiền quỹ thu được cao mà công việc lại nhẹ nhàng cho các em hơn là suốt ngày phải lo lắng tìm đồ đồng nát, giấy vụn. Trẻ cũng sẽ thích làm việc này hơn.