Có mới, nới cũ và ngụy biện. Nếu giả sử không gặp cô gái đó, bạn có chê vợ bạn như vậy không? Nếu là có thì việc bạn phải làm là dũng cảm ly hôn trước khi đi tìm cho mình người con gái khác.
Đọc tâm sự của bạn, tôi cảm thấy đáng thương cho cô gái đã xen vào cuộc sống của bạn khiến gia đình bạn lục đục bởi khi đó bạn mới nhận ra vợ mình thua xa. Trừ khi vợ bạn ngoại tình, phản bội bạn thì việc ly hôn sau này con bạn mới "tha thứ" cho bạn và còn kính trọng. Ngược lại chính bạn là người "phản bội", do đó chắc chắn con bạn sẽ không tha thứ dù chúng vẫn coi bạn là cha.
Còn cô gái kia chưa có chồng con, dĩ nhiên là hơn bà mẹ 2 con, cô ta cũng có "toan tính". Những người xen vào gia đình người khác, dù là đàn ông hay phụ nữ đều luôn là kẻ phá bĩnh. Người chồng hay vợ nếu bất đồng, không thể chung sống thì nên quyết định chia tay trước khi bồ bịch với người khác.
Thành Công