![]() |
Frisk sớm phải chia tay với thú điều khiển trận đấu. |
Là một trong những "nạn nhân" nổi tiếng của HLV CLB Chelsea, "ông vua sân cỏ đã thoái ngôi" người Thụy Điển nay trở lại với nghề bán bảo hiểm. Năm 2005, Anders Frisk bị nhà cầm quân 44 tuổi vu cáo rằng: trong giờ nghỉ giải lao trận Barca - Chelsea ở vòng hai Champions League, HLV Rijkaard đã đi vào phòng ông để bàn một chuyện mờ ám. Sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu tuyên bố những lời của Mourinho là hoàn toàn bịa đặt (đồng thời phạt HLV này 18.000 USD và cấm chỉ đạo 2 trận), song, vị trọng tài sinh năm 1963 vẫn quyết về hưu trước 3 mùa (có tin nói gia đình ông bị CĐV Chelsea khủng bố tinh thần).
Chưa dừng lại ở việc "lên lớp" nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Anders Frisk còn nêu ra quan điểm là giới HLV đang biến bóng đá thành một cái chợ. Ông nói: "Tôi biết có rất nhiều nhà cầm quân luôn biết cách cư xử đẹp. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, có một xu hướng lệch lạc đang tồn tại trong giới này. Điều đó chỉ làm xấu đi vẻ đẹp của bóng đá. Tôi từng là nạn nhân và nhiều người khác cũng đã và đang phải chịu đựng nó. Chúng ta có thể thấy, cứ hằng tuần các HLV lại công kích nhau trên mặt báo, trước mỗi trận đấu. Họ cứ làm như thể đó là một trận quyền Anh. Tôi chẳng thích điều đó một tí nào".
Anders Frisk từng bắt 132 trận đấu quốc tế. Ông cũng từng cầm còi tại các giải lớn như Euro (1996, 2000, 2004) và World Cup (2002).
Thùy Dương (theo AFP)