Chào anh – người đang đọc bức thư này,
Cuối tuần, các bạn chung phòng đều ra ngoài với người thương, em chợt nhớ anh rất nhiều. Biết chuyên mục Hẹn hò của báo khá lâu nhưng em chưa từng nghĩ có ngày mình lại viết thư lên đây tìm anh. Nhưng biết sao được, vì anh để em chờ quá lâu rồi. Anh không tìm thì em phải ra dấu hiệu để anh nhận ra em thôi (cười).
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó là sinh nhật em. Ngày đặc biệt nên em sẽ viết những điều đặc biệt và hy vọng nhận được những điều đặc biệt.
Ba mươi, tuổi của sự chín chắn, em khao khát về một gia đình nhỏ của riêng mình. Em cần người đàn ông trưởng thành, chững chạc, không cần hào nhoáng, lãng mạn nhưng đủ chân thành, nghiêm túc trong tình yêu và đủ vững chãi, chín chắn để cùng em làm bạn đồng hành.
Không mong những cuộc hẹn hò quá lãng mạn nhưng em hy vọng mình có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, để em có thể là chỗ dựa tinh thần cho anh và anh là điểm tựa cho em trong những bộn bề cuộc sống này. Nếu anh hỏi em điều gì quan trọng nhất trong một mối quan hệ, em nghĩ đó là sự thật thà, chân thành, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.
Bắt đầu bằng sự thật thà, em sẽ chia sẻ những mong muốn về bạn đồng hành của mình.
- Tuổi tác: 30 đến 40 tuổi.
- Ngoại hình: chỉ cần có thiện cảm, nhìn hiền.
- Tính cách: vui vẻ, hài hước, nói nhiều một chút.
- Công việc: công việc ổn định, có thể sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.
- Hôn nhân: chưa từng kết hôn.
- Học vấn: tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.
Đôi lời chia sẻ, mong nhận được những mail nghiêm túc, chân thành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trúc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ