Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Hẹn hò, thấy có nhiều điểm hay nên muốn tham gia với mục đích tìm người đồng hành trong cuộc sống.
Tôi là nhân viên ngân hàng, do tính chất công việc nên thường về trễ, bởi vậy đã quên mất việc cần có người đồng hành. Đến khi ăn cưới đứa bạn cuối cùng trong nhóm, tôi mới chợt nhớ đã đến lượt mình (cười). Tôi nhiệt huyết, dễ nhìn, được mọi người khen là duyên và đặc biệt có trái tim ấm.
Tôi mong quen bạn gái cao 1,55 m trở lên, dễ nhìn, chung thủy trong tình cảm. Tôi hy vọng bạn gái học nấu ăn, không cần ngon, chỉ cần hai đứa cùng nấu những bữa cơm cho gia đình là được. Tôi thích cả nhà quây quần bên mâm cơm và kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống.
"Cô gái của anh ơi, em hãy xuất hiện đi, đã chơi trốn tìm quá lâu rồi (cười). Anh đã lên sẵn kế hoạch cùng đi xem phim mà cả hai thích; xách balô lên và đến những nơi chúng ta muốn đến; và cùng nắm tay nhau đến cuối đời, em nhé.
Đối với anh, người yêu sẽ cùng anh song hành trong cuộc sống, chứ không phải đứng sau sự thành công của anh.
Anh quan niệm cuộc sống chỉ có một lần, hãy sống thật đẹp để sau này không bao giờ hối tiếc về những chuyện đã qua.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Khoa
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Giới tính: Nam