Cụ Sương đang ở tầng 2 căn nhà ở 365 đường Trưng Nữ Vương (phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu) thì ngửi thấy mùi khét bốc lên từ tầng 1, được bà cho thuê mở tiệm áo cưới.
Con trai bà là ông Huỳnh Đức Hiếu, 52 tuổi, chạy xuống kiểm tra không phát hiện cháy, ít phút sau khói bốc lên ngùn ngụt, bít hết lối ra.
Khói lửa bao trùm phía trước ngôi nhà. Ảnh: Thảo Tiên. |
Ông Hiếu chạy lên sân thượng tầng 3 để tìm lối ra, nhưng không thể xuống lại tầng dưới vì khói dày đặc thoát theo đường cầu thang. Cụ Sương cùng cháu gái chạy ra ô lấy gió phía sau tầng 2 (gần giáp với đường Lê Đình Thám) để tri hô hàng xóm cứu.
"Tôi hô khàn tiếng thì có người nghe thấy. Tôi nhờ họ gọi cứu hỏa vì lúc chạy thoát ra ngoài không mang theo được gì", cụ Sương nhớ lại. Lúc này, khói lửa đã bao trùm phía trước ngôi nhà.
Lính cứu hỏa cùng người dân gỡ tấm thông gió để cứu người. Ảnh: Thảo Tiên. |
Nhà cụ Sương cách trụ sở công an phường chừng 30 mét. Nhiều chiến sĩ trực Tết đã hỗ trợ dập lửa bằng bình chữa cháy mini nhưng bất thành. Họ đứng phân luồng giao thông để chờ xe cứu hỏa đến.
Hàng chục lính cứu hỏa đã trèo qua các nhà dân bên cạnh, cùng người dân giật bung ô chắn gió bằng sắt và lần lượt đưa cụ Sương, cháu gái 12 tuổi, con dâu Phạm Thị Thanh Thủy và cháu trai 15 tuổi (trú ở phòng ngủ tầng 3) ra ngoài.
Ông Hiếu bị kẹt trên tầng thượng được đưa xuống sau đó và phải vào bệnh viện cấp cứu vì ngạt khói. Đám cháy được khống chế, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.
Tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Cụ Sương cho biết, hôm nay gia đình không nấu ăn và không thắp hương. Dưới tầng 1 chỉ có một bàn thờ ông địa (không thắp hương) và một tủ lạnh nhỏ của người thuê mở tiệm áo cưới là cắm điện.
Công an đang điều tra nguyên nhân cháy, nghi vấn ban đầu do chập điện.