Chào em - cô gái của đời anh,
Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có những mơ ước, hoài bão lớn lao. Anh từng yêu, từng cháy hết mình cho mối tình đầy hy vọng, để rồi có ngày đành phải buông bỏ. Đã bao năm nay, giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi, anh vẫn đi về một mình lẻ bóng. Nhưng vào một ngày, anh chợt nhận ra rằng: cuộc đời thật ngắn ngủi, cuộc sống là để yêu thương nhau, để chia sẻ và cần nhất là một mái ấm gia đình, cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, hãy trao cho mình, cho người một cơ hội.
Xin được sơ lược đôi chút về bản thân để em hiểu. Anh 38 tuổi, quê Thanh Hóa, là kỹ sư thiết kế xây dựng, hiện làm việc tại Bình Dương. Trước đây, anh từng đứng ra làm riêng, nhưng vì chưa đủ nguồn lực và kinh nghiệm nên đành bỏ dở.
Anh cao hơn 1,6 m, dù không cao lớn nhưng anh lại có một trái tim nhân hậu, bao dung và vị tha. Sẽ không vì một chuyện nhỏ mà anh trách mắng em. Nếu một ngày nào đó em làm gì có lỗi, anh sẽ ôm em vào lòng và nói rằng: Lần sau em đừng làm vậy nữa nhé. Anh có thể cùng em làm mọi việc, kể cả việc nhà hàng ngày. Nếu em sợ gặp phải người gia trưởng, chơi bời, nhậu nhẹt nhiều, xin hãy yên tâm, anh không thích điều đó.
Đến đây, anh không biết nói gì hơn, chỉ mong gặp được em để cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại. Em đang ở đâu, hãy liên lạc với anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyễn kiên
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nam