Chào bạn, trước khi đọc bài viết thì mình xin được nói rõ, mình là người khuyết tật nha. Đặc điểm khuyết tật là cổ bị nghiêng sang bên trái, sức khoẻ yếu, chân kiễng, may mắn là đầu óc vẫn bình thường (cười). Mình vẫn đi lại bình thường, đi xe đạp, xe máy được, tuy nhiên không bằng người ta, sức khoẻ yếu, gầy, mình đang cố gắng tăng cân, hiện tại mình cao 1,6 m, nặng 44 kg.
Mình sinh ra tại vùng nông thôn của Lạng Sơn, hiện làm thuê cho shop về bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tại Hà Nội. Về tính cách, từ nhỏ bị nhiều kỳ thị nên tính mình trầm và ít nói, ngại giao tiếp với người lạ, khi quen rồi mình mới nói nhiều.
Ưu điểm (những thứ mà mình nghĩ là ưu điểm): Mình luôn đề cao sự chung thủy, nếu có vấn đề hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, biết lắng nghe, không gia trưởng, sẵn sàng chia sẻ việc nhà, nấu cơm, rửa bát... Không rượu, không hút thuốc, không lô đề cờ bạc, luôn suy nghĩ về gia đình.
Hiểu biết một chút kiến thức xã hội, hiểu biết lịch sử Việt Nam. Trí nhớ khá tốt, tính khá cầu toàn, khi làm một việc gì đó luôn cố gắng hiểu về nó và làm tốt nhất có thể trong khả năng. Mình sống chân thành, thật tâm, trong từ điển của mình không có từ trộm cắp, gian dối, hãm hại.
Nhược điểm: sức khoẻ yếu, không được khéo léo nên làm việc khá chậm, không giỏi thể hiện tình cảm, nhát gái, ngại giao tiếp, không biết nói chuyện với người lạ, không biết mở chủ đề để tiếp tục câu chuyện, diễn đạt hơi lòng vòng, không có quá nhiều ý chí cầu tiến, tiếp thu tốt nhưng khả năng sáng tạo kém, giao tiếp kém nên chỉ có thể là một nhân viên gương mẫu tận tâm. Khó làm lãnh đạo, thu nhập không cao.
Đó là vài nét khái quát về bản thân mà mình tự cảm nhận được, còn những điều khác sau này tìm hiểu thêm sẽ rõ hơn nha.
24 tuổi, số với mọi người đăng bài ở đây có lẽ là trẻ, nhưng mình quan niệm tuổi tác không phải là vấn đề quá quan trọng, chỉ cần mình cảm thấy đến lúc là được. Mình hy vọng bạn chín chắn, cảm thông, hoà đồng vui vẻ với mọi người trong gia đình. Bạn yên tâm là bố mẹ và gia đình mình thoải mái lắm, ông bà còn lo lắng, giục giã, sợ mình không lấy được vợ (cười). Mình không quan trọng quá khứ hay hình thức, mình quan tâm là tương lai, tuy nhiên như đã nói mình đề cao sự chung thủy, nếu có vấn đề gì thì hãy thẳng thắn với nhau.
Bạn có thể hơn hoặc kém tuổi mình, nhưng hy vọng không cách biệt quá 5 tuổi. Bạn có thể là một người bản lĩnh, có đầu óc để đưa ra các quyết định, nếu vậy mình sẽ là hậu phương, có thể giúp đỡ hoặc chí ít sẽ là người ủng hộ bạn.
Hoặc nếu bạn là người an phận, bình thường, vậy công việc này hãy để mình lo. Mình không giỏi nhưng sẽ cố gắng, chắc chắn đủ cho gia đình, chỉ cần bạn ủng hộ và đồng hành thôi. Chúng ta sẽ về quê nuôi gà vịt chẳng hạn, sẽ buôn bán trên sàn thương mại điện tử vì với kinh nghiệm hiện tại, mình tự tin làm được, nhà mình ở mặt đường, vườn rộng và có ao mà (cười). Mình say xe nên hy vọng bạn không quá xa mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc mọi người thành công và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hứa Văn Tuyến
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam