Từ: Linh Ngo thuy
Đã gửi: 22 Tháng Năm 2011 12:57 SA
Gửi cô bạn gái của anh Nam và những cô gái đang chen chân vào mối quan hệ của người khác.
Khi rơi vào tình huống này các bạn luôn nghĩ là mình vô can, bạn bị thuyết phục bởi ý nghĩ: họ đã hết tình cảm với nhau trước khi những người như anh Nam theo đuổi bạn, vì các anh đã thú thật với bạn vậy mà, anh nào mà chả nói vậy. Vậy là bạn thoải mái tiếp nhận và lả lơi theo những lời theo đuổi của những người như anh Nam mà không có một chút vướng bận hay áy náy.
Các bạn ạ, các bạn từng yêu và gắn bó với ai đó đủ lâu như chị vợ sắp cưới của anh Nam để biết được khi mất đi tình yêu này người ta đau khổ như thế nào chưa? Chắc các bạn không muốn mình gặp phải tình cảnh đó phải không? Vậy sao không sống có kiểm soát một tý để không phải gây đau khổ cho người khác.
Lỗi hoàn toàn không thuộc về các bạn, nhưng các bạn có thể chủ động ngay từ đầu mà. Hay tại vì các bạn quá tham lam và hiếu thắng, chiếm được đồn có địch luôn vẻ vang hơn mà. Các bạn ạ, các bạn nên nhớ người ta quen nhau 6-7 năm, nói hết thì không hết đơn giản vậy đâu. Hết tình còn nghĩa mà bạn, tình thì dễ bỏ nhưng nghĩa thì khó dứt, nó đeo theo mãi thôi vì đó là cái nợ ân tình mà.
Bạn có dám chắc là khi đến với bạn, những người như anh Nam sẽ không day dứt, áy náy về người họ đã phụ bạc không? Nếu chị vợ sắp cưới sau đó tìm được một người yêu thương chị thật lòng và chị sống hạnh phúc với người đó thì quả là may mắn cho bạn. Nhưng nếu không được vậy thì sao, hoặc chị gặp khó khăn gì đó sau này thì anh Nam có yên lòng mà hạnh phúc với bạn không. Người ta sống với hiện tại nhưng không thể phủ bỏ quá khứ.
Nếu các bạn vẫn cứ kiên quyết đạp lên nỗi đau của người khác để tiến tới hạnh phúc thì tôi khuyên các bạn nên làm hai điều. Một là cầu nguyện để chị vợ sắp cưới của anh Nam tìm được người yêu thương chị thật lòng và sống hạnh phúc với người đó. Hai là người bạn giành được phải thật vô tâm để anh ta khỏi day dứt về quá khứ.
Gửi anh Nam và những người đàn ông như anh:
Các anh ạ, xin hỏi các anh một câu: các anh có ý thức được 3 chữ “sắp cưới vợ” là phải như thế nào không? Là các anh sắp phải gánh vác một gia đình rồi đấy nhưng sao các anh giống các chàng trai mới lớn thế, không biết kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình. Làm gì có tình yêu sét đánh, tình yêu được phát triển bởi cảm xúc thích lúc đầu có thời gian tiếp xúc và tìm hiểu nữa mà.
Quyền chủ động nằm trong tay các anh, khi các anh “rung rinh” với người khác các anh phải nhận thấy đó là mối nguy đối với mối quan hệ chính thức hiện thời để mà chủ động gạt nó ra chứ, sao các anh có thêm mà không chịu bớt vậy? Bãn lĩnh đàn ông của các anh ở đâu? 7 năm là quá dài để hai người hiểu, chia sẻ và gắn bó với nhau, tạo dựng một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của mình.
Khi gặp và có tình cảm với người khác, sao anh không cân nhắc nặng nhẹ tình nghĩa với cả 2 bên. Cảm xúc là nhất thời thôi anh ạ, chỉ cần biết kiểm soát, đồng thời chủ động tạo điều kiện cho mình và vợ chưa cưới cơ hội thể hiện gần gũi và lãng mạn với nhau hơn thì tình cảm lại trở về thôi. Cho mình và vợ sắp cưới thêm cơ hội đi anh, thay vì không làm gì mà ngồi đó lo lắng.
Tình yêu được xây dựng có nền tảng sẽ không bao giờ mất đi. Lâu ngày anh không đem nó ra xem hoặc không nghĩ đến nó, anh quá an tâm và tin tưởng vào tình cảm của chị ấy nên không còn nhớ được hình dáng của nó thôi. Tập nghĩ về nó, cố gắng dẹp các hình ảnh khác trong đầu, rồi anh sẽ sớm thấy lại nó. Tình yêu chỉ hết khi cả hai đều buông tay, chỉ cần còn một người cố gắng thì nó sẽ sớm quay trở lại.
Vài lời với chị vợ sắp cưới của anh Nam: Tôi khâm phục những người con gái có tấm lòng thủy chung như chị. Chị hãy mạnh mẽ lên, chị đáng được hưởng hạnh phúc mà.