Ronaldo gây thất vọng. Ảnh: AFP. |
Messi - Ronaldo, hai bộ mặt trái ngược
Không nghi ngờ gì khi khẳng định El Pulga và CR7 là hai ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới những năm gần đây. Tuy nhiên, đẳng cấp của Messi trong các trận cầu lớn vẫn tỏ ra vượt trội so với Ronaldo và trận “Siêu kinh điển” đêm qua lại một lần nữa chứng minh cho nhận định đó.
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới chỉ là cái bóng của chính mình trong 90 phút tại Bernabeu. Thậm chí, theo đánh giá của tờ Goal.com, Ronaldo chính là cầu thủ thi đấu tệ hại nhất của Real với chỉ 4,5/10 điểm. Trong khi đó, số điểm tương tự của Messi là 7.
Ronaldo không đáp ứng được sự kì vọng của các madridista dành cho anh. Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, như các pha dứt điểm ở phút 19, 25 và đặc biệt là tình huống đánh đầu ra ngoài ở cự li chỉ 6 mét sau quả tạt như đặt từ chân Xabi Alonso trong hiệp 2, cựu tiền đạo Man Utd thật sự đã có một buổi tối tồi tệ.
Thêm vào đó, Ronaldo rất cá nhân khi quyết định tự mình dứt điểm thay vì chuyền sang cho Di Maria ở một tư thế rất trống trải ở phút 25. Kể cả khi được trao liên tiếp hai cơ hội từ những tình huống đá phạt sở trường ngay đầu hiệp hai, CR7 cũng sút quá hiền và chẳng hề gây được khó khăn gì cho Valdes.
Ở phần sân đối diện, dù không ghi bàn nhưng Messi đã hoạt động khá hiệu quả với những pha dốc bóng lắt léo và sắc sảo. Khả năng phối hợp quá tốt của siêu sao người Argentina với Xavi, Iniesta hay Fabregas đã khiến hàng thủ Real ở nhiều thời điểm chỉ còn biết chạy theo bóng trong vô vọng. Anh cũng góp công đầu vào bàn cân bằng tỉ số 1-1 của Alexis Sanchez với một tình huống solo qua 3 cầu thủ áo trắng.
Victor Valdes – mắt xích yếu nhất của Barca
Ngoài tình huống chuyền bóng thẳng vào chân Di Maria để rồi dẫn đến bàn mở tỉ số sớm nhất trong xuyên suốt lịch sử 248 trận El Clasico, Valdes còn không ít lần khiến các cules thót tim vì những pha xử lí thiếu an toàn của mình. Nếu như Alves không kịp lăn xả để cứu nguy cũng sau một cú phát bóng lỗi của Valdes ở phút 55 thì chắc chắn, thủ thành 29 tuổi này đã trở thành tội đồ lần thứ hai.
Bao năm qua, dư luận tại xứ sở bò tót vẫn thường tỏ ý tiếc nuối cho tài năng của “người gác đền” này nhưng có lẽ sau 90 phút tại Bernabeu, ít ai còn bảo lưu ý kiến đó. Ngoài vị trí bất khả xâm phạm của Iker Casillas nơi khung gỗ La Furia Roja, Valdes xứng đáng bị xếp sau Pepe Reina, thậm chí là cả David De Gea trong tương lai gần.
Pepe - cứu cánh cho Real ở vị trí tiền vệ thủ
Pepe thi đấu hiệu quả hơn ở vị trí “máy quét” so với trung vệ ở những trận “Siêu kinh điển” |
Jose Mourinho đã mạo hiểm khi quyết định chơi đôi công với các nhà ĐKVĐ Champions League và La Liga. Tiếc cho “người đặc biệt” là niềm tin mà ông dành cho Mesut Oezil, và sau đó là Kaka ở vị trí tiền vệ công đã không được đền đáp khi cả hai đều thi đấu mờ nhạt và dễ bị bắt bài.
Lẽ ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nên thay vị trí này bằng một cầu thủ có thiên hướng phòng thủ. Bài học từ thành công của Pepe khi bắt chết Lionel Messi trong trận chung kết Copa Del Rey vẫn còn chưa ráo mực, song có lẽ chính bản thân Mourinho cũng muốn tìm ra một hướng đi mới trong những trận đối đầu với người đồng nghiệp Pep Guardiola. Cũng khó cho Mou bởi nếu đẩy Pepe lên đá tiền vệ trụ, Sergio Ramos sẽ mất đi đối tác ăn ý nhất nơi trung tâm hàng thủ.
Đêm qua, Lass Diarra đã chơi khá tốt song chừng đó vẫn là chưa đủ để có thể khiến Messi im tiếng. 8 trận El Clasico đã qua kể từ ngày Mourinho về dẫn dắt Los Blancos, vẫn không có một ai làm nhiệm vụ này tốt hơn Pepe cả. Có thể, cựu thuyền trưởng của Inter Milan sẽ phải xem xét lại giải pháp cũ nhưng hiệu quả ở những lần đối đầu với Barca sau này.
Chiến thuật nào cho Mourinho
“Siêu kinh điển” ngày 29/11/2010, lần đầu tiên Jose Mourinho dẫn dắt Real chạm trán với Barcelona. Ông sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 và nhận kết quả thua tan nát 0-5. Lượt về, sơ đồ 4-3-3 với sự xuất hiện của Pepe ở vị trí “máy quét” đưa ra tỷ số 1-1. Ngày 19/4 năm nay, một mốc son mới của Mou và Los Blancos, hạ gục Barca 1-0 với pha đánh đầu chính xác của Ronaldo. Vẫn là sơ đồ 4-3-3, vẫn là Pepe nơi khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, ở trận bán kết Champions League, khi trung vệ 28 tuổi cay đắng rời sân sau pha diễn kịch rất khéo của Dani Alves, Real đã phải dừng cuộc chơi tại Champions League trước Barcelona với tổng tỉ số sau hai lượt là 1-3.
Đầu mùa giải này, “kền kền trắng” đã thi đấu ngang ngửa với Los Blaugrana tại Bernabeu trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, nhưng đó là khi đối thủ của họ còn thiếu khá nhiều trụ cột. Ở trận lượt về, và trận đấu đêm qua, Mourinho đành bất lực nhìn các học trò bại trận.
Chiến thuật nào trước Barca đang là một bài toán khó tìm lời giải với Mou. |
Thực tế là ngay cả “Special One” cũng tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật hợp lí để ngăn chặn lối đan bóng tiqui-taca biến hóa của Barca. Nhưng nếu Mou đã từng làm được với “canh bạc” Pepe thì hãy tin rằng trong tương lai, “người đặc biệt” hoàn toàn có thể tìm ra cách hóa giải lối đá của đối phương. Bằng không, Real của ông sẽ tiếp tục thúc thủ trước đại kình địch, như một kịch bản được dựng sẵn thành phim và chỉ đợi đến ngày công chiếu.
Andres Iniesta, một phần không thể thiếu của tiqui-taca
Nếu ví Xavi là kiến trúc sư, là “khối óc” cho vũ điệu tiqui-taca của Barca, Messi là “linh hồn” thì Iniesta chính là “trái tim” của lối chơi đó. Các cules có lí do để gọi Iniesta là “San Andres” bởi lẽ vai trò của tiền vệ này với gã khổng lồ xứ Catalan là rất quan trọng.
Không cần nhìn, Iniesta vẫn có thể phối hợp rất hoàn hảo với Lionel Messi và Xavi, tạo nên một tam giác huyền ảo trong những đợt lên bóng của đội chủ sân Nou Camp. Tại Bernabeu đêm qua, dù không ghi bàn nhưng ngôi sao 27 tuổi đã làm rất tốt vai trò quấy rối và cung cấp bóng cho tuyến trên của mình. Những pha xử lí kĩ thuật và tinh tế của nhà vô địch thế giới đã khiến Fabio Coentrao bất lực trong việc theo kèm anh. Đôi chân ma thuật của Iniesta chỉ làm mỗi một việc: chạy, phối hợp với Xavi - Messi, tiếp tục chạy, tiếp tục phối hợp với các đồng đội khác, và điều cuối cùng chúng ta nhìn thấy đó là lưới của Casillas rung lên.
Nguyễn Huy