Từ: huỳnh ngân
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2011 11:41 CH
Bạn cần xem xét kỹ để lựa chọn cho bản thân bạn chứ không ai khác. Tôi là người hay đọc mục Tâm sự này nhưng chưa bao giờ viết lên tâm sự của mình cả. Khi đọc bài của bạn và thấy có nhiều ý kiến khác nhau về câu chuyện của bạn thì tôi muốn chia sẻ một chút. Thực sự mà nói thì những ý kiến của mọi người cũng chỉ là để tham khảo mà thôi chứ quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn.
Có thể nhiều người gặp trường hợp giống bạn nhưng cách giải quyết thì không thể giống nhau được, vì không ai có thể hiểu được tình cảm trong bạn như thế nào. Hơn nữa tình yêu đôi lứa không ai giống ai, nồng nhiệt, tinh nghịch hay sâu sắc, vì tính tình mỗi người khác nhau, chính vì thế mà quyết định là ở bạn, vì bạn là người hiểu mình và hai người phụ nữ của mình nhất.
Tôi muốn nói một điều nữa là trong cuộc sống không ai có thể đoán trước được 5 hay 10 năm nữa mình sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra? Không có điều gì là chắc chắn nên tôi nghĩ bạn đừng lo sợ gì cả mà hãy mạnh dạn lựa chọn và chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra sau này. Cuộc sống là những sự lựa chọn nhưng có những chuyện phải có trải nghiệm rồi mới biết lựa chọn đó có kết quả tốt hay là không. Bạn hãy xem xét lại tình cảm của mình với cô người yêu là như thế nào để khiến bạn có thể đánh đổi những gì mình đang có, và cô ấy có thực sự yêu bạn thật lòng không? Cô ấy có yêu và chung thủy như vợ chưa cưới của bạn không?
Bạn cần xem xét kỹ để lựa chọn cho bản thân bạn chứ không ai khác. Bây giờ có thể bạn sợ làm vợ chưa cưới bị tổn thương nhưng chắc gì sau khi cưới rồi bạn không làm cô ấy tổn thương nữa tại vì trái tim bạn đang dành cho người khác, lúc đó thì cô ấy càng đau khổ hơn nữa vì không còn sự lựa chọn nào cho mình. Còn nếu bạn chọn người yêu thì bạn được sống trong tình yêu nhưng bạn phải dũng cảm chấp nhận nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai bạn, đó là cái giá cho sự lựa chọn của bạn. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.