Sáng 31/3, đang đứng chốt bảo vệ trên đường số 6, khu công nghiệp VSIP I (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) anh Trần Văn Năm nghe tiếng kêu thất thanh của cô gái đi xe đạp.
![]() |
Tên cướp Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Lê. |
Sau đó, anh Năm thấy nạn nhân chỉ tay về hướng gã thanh niên đang điều khiển xe Wave phóng nhanh về hướng đại lộ Bình Dương. Anh Năm nhanh chóng lao theo truy đuổi, đồng thời dùng bộ đàm nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ tổ chức chốt chặn tại các giao lộ.
Chạy khoảng 2km đến gần Công ty Unilever thì tên cướp bị anh Năm và lực lượng bảo vệ tóm gọn. Tuy nhiên, gã thanh niên ma mãnh đã ngậm sợi dây chuyền trong miệng. Việc làm này của tên cướp khiến lực lượng bảo vệ phải mất nhiều thời gian mới phát hiện và bắt gã thanh niên "ói" ra.
Tại cơ quan công an, tên cướp được xác định là Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi, quê Nghệ An) đang làm nghề sửa xe máy tại khu phố Đông Tân (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Trước khi ra tay giật sợi dây chuyền của chị Bùi Thị Thanh (20 tuổi), Sơn đã bám theo đến gần công ty của nạn nhân rồi mới ra tay.
Hoàng Lê