Chào các bạn, chúc các bạn an lành hạnh phúc.
Mình mong muốn có một người giống mình nhưng có lẽ hiếm. Nếu sau bài đăng này mà vẫn không có ai gửi mail về cho mình, có lẽ do xui, chưa đúng thời điểm nên chưa có người mà mình đang mong đợi. Người mình mong đợi không có gì đặc biệt ở ngoại hình, xấu mập lùn là phù hợp với mình nhất. Nếu bạn là công nhân may hoặc lao động phổ thông thì quá tốt, vì sẽ rất xứng với mình - người không đòi hỏi cao sang, vì mình biết bản thân đang ở đâu.
Người giống mình là người biết chủ động quan tâm người thân yêu, nhiệt tình và tận tâm, chân thành, nghiêm túc trong tình yêu; người không so đo, tính toán trong tình yêu; người không giấu giếm điều gì trong lúc quen nhau; người biết ân cần hỏi thăm; người thích tâm sự, chia sẻ để gánh bớt âu lo trong cuộc sống hàng ngày. Có người tâm sự, chia sẻ thì đó là liều thuốc bổ mỗi ngày phải không bạn?
Mình tâm đắc câu: nhân vô thập toàn, tức là một người không hoàn hảo, được cái này mất cái kia, luôn thiếu sót. Như vậy nếu đã là con người, cần có đức tính nhẫn nại và chịu đựng đối phương trong đời sống hạnh phúc hôn nhân. Riêng mình thấy nếu ý kiến của mình mà mọi người thân yêu góp ý, mình sẽ lắng nghe và sửa sai. Mình có cái tôi không lớn, vì đã là một người lớn, phải biết hạ cái tôi xuống mà lắng nghe những điều hay lẽ phải.
Mình vẫn còn độc thân, có lẽ vì mẫu người mình đang tìm khó quá. Mình chỉ mong tìm được một bạn có những đức tính như mình đã viết trong bài. Hãy gửi thư cho mình nhé. Mình cao 1,76 m, nặng 67 kg, gương mặt manly.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lucky Boy
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam