Tôi 29 tuổi, quê ở Tiền Giang, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Giữa thành phố đông người hay kẹt xe và nhộn nhịp, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy "một nửa" còn lại của mình.
Tôi cao 1m68, nặng 60 kg, ngoại hình dễ nhìn, tính cách hài hước. Tôi thích cuộc sống gia đình giản dị nhưng đầm ấm và rộn ràng tiếng cười. Tôi cũng thích nấu ăn khi sum họp gia đình.
Tôi đang làm kinh doanh hàng công nghiệp, được mọi người nhận xét là hiền lành và luôn quan tâm tới người khác. 29 là tuổi trưởng thành, bạn bè đã lập gia đình gần hết, bố mẹ và họ hàng đều giục tôi lấy vợ, có người còn nói vui rằng "chắc mày sắp ế rồi".
Qua chuyên mục này, tôi mong tìm được một cô gái có cùng sở thích, vui tính, ưa nhìn, cao 1m55 trở lên, công việc ổn định ở TP HCM.
"Em hỡi, hãy cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé. Nếu mình hợp nhau, anh và em sẽ nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Anh mong chờ mái ấm gia đình từ rất lâu rồi. Hãy cùng anh xây dựng tổ ấm riêng hạnh phúc và rộn tiếng cười trẻ thơ em nhé".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Hưng
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam