Tôi 28 tuổi (sinh năm 1991) mà chưa từng có người yêu danh chính ngôn thuận. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng đó là thật.
Là người sống tình cảm, biết cách yêu thương nhưng chuyện tình luôn trắc trở, tới nay cũng chưa có người yêu để biết hương vị yêu thương là thế nào. Khi đi học chỉ biết học, đi làm rồi mà thời gian thấm thoát trôi nhanh quá. Năm nay về ăn Tết, thấy mọi người nhắc quá nhiều mới để ý mình đã tới tuổi kết đôi rồi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện lẻ ven Hà Nội, nay đi học và làm việc tại trung tâm thành phố. Là người vốn lớn lên từ quê, tự thấy mình sống chân thật (thấy mọi người cũng nhận xét như vậy), hòa đồng, sống tình cảm, có lòng yêu thương người đầy trắc ẩn. Là người thích cái đẹp, cái gì đẹp là thích, thích trẻ con, động vật, thích nghe nhạc nhẹ.
Cái tuổi tới, dần dần làm cho tôi thấy ngại ngùng với tất cả, điều gì cũng muốn âm thầm nên đã ế thì nay càng ế hơn, làm tôi thấy cô đơn từng ngày, từng giờ.
Nay cũng gần 30 xuân xanh, cũng qua tuổi mộng mơ, cũng muốn tìm cho mình những người bạn tốt, rồi là bạn đời phù hợp. Tôi có thể làm quen với tất cả mọi người, những bạn nữ hơn mình một đến 2 tuổi trở lại đều phù hợp, chỉ cần chúng ta hợp nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Anh Chí
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nam