Chào mọi người,
Trước tiên mình xin cảm ơn mọi người vì mình là fan của mục Tâm sự đã lâu, rất thích đọc các bài viết và bình luận, đã học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là cách xử lý vấn đề trong cuộc sống của các cô chú, anh chị trên đây. Đã gần 25 tuổi và đang trong tình trạng ế nên mong rằng qua bài viết này, mình có thể gặp được người đã mong chờ bấy lâu.
Giới thiệu về bản thân: Cao 1,7 m, nặng 57 kg (hơi ốm), khuôn mặt được mọi người nhận xét là sáng sủa mặc dù da hơi đen. Hay cười, gặp người lạ thì tỏ ra ít nói, quen rồi thì nói nhiều, nói xàm, nói một mình (hậu quả của ế quá lâu).
Mình tự nhận là người thực tế, nhưng cũng đủ tình cảm và tinh tế để quan tâm đến cảm xúc của người mình thương yêu; biết nhìn nhận sai lầm của bản thân và tiếp thu để sửa đổi. Là người lạc quan, mình luôn nhìn cuộc sống bằng góc nhìn hài hước nên đôi khi bị nhận xét là thiếu nghiêm túc. Còn về ưu điểm của mình thì nên để những người tiếp xúc đánh giá sẽ khách quan hơn.
Hiện tại mình làm ngành dịch vụ ăn uống ở Bà Rịa Vũng Tàu và đã ra làm riêng. Công việc này mang lại nguồn thu nhập ổn định nhưng tiêu tốn gần như toàn bộ thời gian nên mình ít có cơ hội tìm kiếm nửa còn lại, dù khu vực mình ở gần khu công nghiệp có khá nhiều các cô gái độc thân.
Mong muốn về người bạn gái của mình: đó là người biết phân biệt phải trái, biết trân trọng hiện tại nhưng luôn cố gắng vì tương lai. Mình không yêu cầu về ngoại hình, miễn sao đừng đến mức nhìn tụt hết cảm xúc là được.
Mặc dù ở giai đoạn khởi nghiệp còn muôn vàn khó khăn nhưng mình tự tin có thể lo cho cuộc sống của chúng ta ấm no vừa đủ. Còn nếu như em cũng thích kinh doanh thì chúng ta có thể sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn, cùng xây dựng sự nghiệp và tương lai. Điều đó thực sự đáng quý và đáng trân trọng.
Mong rằng Chúa sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta tìm thấy nhau. Hẹn gặp em.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vương Huấn
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nam