Giờ chuẩn bị sang năm 2022 mà nói cưới nhau có quá vội không nhỉ? Nhưng mình nghĩ là không, vì còn cả năm mà. Mình thuộc thế hệ gần đời đầu 8x, chưa từng kết hôn, so với bạn bè thì có gia đình muộn hơn nên mong muốn năm sau sẽ được như họ.
Mình ở Sài Gòn, gia đình ở quê. Cuộc sống ở Sài Gòn nhiều áp lực về kinh tế, việc làm, thời gian... nên có nhiều đôi cưới nhau, không hợp phải chia tay. Như vậy khổ cho cả hai. Mình nghĩ rằng khi có gia đình, phải làm sao cho gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, lúc nào cũng có tiếng cười và niềm vui mỗi ngày. Để được như vậy, mình quan niệm trong gia đình, hai người phải chung thủy, tin tưởng nhau, luôn chia sẻ mọi thứ, luôn tôn trọng nhau và có công việc, thu nhập tạm ổn.
Về công việc, mình làm văn phòng, khá bận nhưng luôn biết cân bằng giữa thời gian cho công việc, thời gian ở nhà và thời gian tập thể dục nghỉ ngơi.
Về sở thích, mình thích chơi thể thao, đi du lịch và xem phim về lịch sử.
Về tính cách, mình thích giản dị, không phải cầu kỳ, với phương châm mọi thứ trong cuộc sống càng đơn giản càng tốt.
Về kinh tế, mình độc lập với gia đình, có chỗ ở riêng. Mình sống một mình nên bạn yên tâm là không phải làm dâu nhé.
Mong tìm bạn gái có chung ý tưởng và quan điểm, dễ nhìn, làm việc ở Sài Gòn và có ý định sang năm 2022 cưới. Mong nhận được thư từ bạn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam