"Đúng là tôi đã thua vài giải đất nện gần đây, nhưng tôi cũng đã ở rất gần chiến thắng", Rafael Nadal chia sẻ trước trận ra quân ở Rome Masters. "Tôi đã chơi không đủ tốt để vô địch, nhưng cũng không tệ như nhiều người nghĩ".
Nadal đã dự ba giải đất nện trong một tháng qua, nhưng lần lượt thua Fabio Fognini, Dominic Thiem và Stefanos Tsitsipas ở Monte Carlo, Barcelona và Madrid. Dẫu vậy, "Vua đất nện" vẫn không đánh mất sự tự tin khi Grand Slam Roland Garros đã cận kề.
Nadal chỉ còn hai cơ hội để sở hữu danh hiệu tại mùa đất nện năm nay, ở Rome hoặc Paris. Ảnh: EFE. |
"Tôi cảm thấy rất ổn", anh nói thêm. "Tôi chưa vô địch giải đất nện nào mùa này, nhưng cảm giác còn dễ chịu hơn nhiều năm khác. Ví dụ như năm 2015, tôi vô địch ở Buenos Aires, nhưng không tự tin như bây giờ. Đôi khi giành được danh hiệu hay không không chi phối quá nhiều đến tâm trạng của bạn".
Trong cuộc họp báo trước thềm giải Rome Masters tuần này, Nadal cũng khẳng định anh đã trở lại thể trạng tốt nhất. Tuần qua, tay vợt Tây Ban Nha dính virus dạ dày. Đó là một phần nguyên nhân khiến anh không có được phong độ cao nhất tại Madrid.
"Federer đã 37 tuổi, tôi 33 còn Djokovic cũng 32 rồi", tay vợt tám lần vô địch Rome Masters thừa nhận ảnh hưởng của tuổi tác. "Chạm đến những đỉnh cao như chúng tôi đã làm trong 14 hay 15 năm qua là điều không thường thấy ở quần vợt. Nhưng đó là điều không thể tồn tại mãi được".
Nadal được miễn vòng một và sẽ gặp Jeremy Chardy hoặc Richard Gasquet ở trận ra quân Rome Masters. "Vua đất nện" ở cùng nhánh đấu bán kết với Roger Federer, nhưng chưa muốn nghĩ đến trận thư hùng với "Tàu tốc hành", nếu xảy ra.
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm", Nadal nói. "Hiện tại, tôi chỉ nghĩ về trận đấu với Chardy hay Gasquet. Mọi thứ khác đều không quan trọng với tôi vào lúc này".
Nhân Đạt