Sau đêm biểu diễn nhạt nhòa của tuần trước, các Sao Mai lột xác hoàn toàn từ phong cách đến trang phục. Phần mở màn đầu tiên gây ấn tượng khi 7 thí sinh cùng xuất hiện với những vai diễn khác nhau. Từng ca sĩ thể hiện trong một chuỗi liên khúc đa sắc màu cùng nhóm bè Cadillac. Đây là một nét mới, cho thấy sự sáng tạo của Ban tổ chức. Sự kết nối giữa các thí sinh tạo nên hiệu ứng bất ngờ cho người xem. Chính vì thế mà cả 7 bài hát ở phần này đều được các ca sĩ trình bày thành công và hấp dẫn khán giả.
![]() |
Mỹ Như xuất hiện ấn tượng trên sân khấu. Ảnh: Đ.T. |
Lương Viết Quang đầy ấn tượng và bụi trần trong ca khúc Yêu em. Anh lột xác từ hình ảnh chững chạc, nam tính sang một chàng trai dễ thương, phóng khoáng trong tình yêu. Sự kết hợp hoàn hảo với nhóm bè Cadillac bước đầu đã tạo được sự yêu mến của người xem. Với Đêm nằm mơ phố, anh đem khán giả trở về không gian êm đềm đầy chất thơ. Tuy mắc một số lỗi nhỏ trong phần xử lý nhưng giọng ca truyền cảm của anh hoàn toàn đi vào lòng người. Tuấn Khanh cho rằng, Viết Quang chính là điều kỳ diệu của SMĐH, khi anh đã kéo được người nghe thưởng thức ca khúc của mình. Còn Mỹ Tâm thì cảm thấy xúc động khi nghe anh hát. “Mới đầu tôi lo lắng cho bạn vì sợ bạn sẽ thể hiện một màu. Nhưng bạn đã không làm tôi thất vọng. Bạn đem đến hơi ấm cho khán giả. Đêm nay bạn là một ngôi sao”, nữ ca sĩ nhận xét.
Làn gió mới của SMĐH cũng có thể được thấy qua phần trình diễn của Mỹ Như. Cô ca sĩ đến từ Phú Yên sớm ghi dấu trong lòng khán giả bởi chất giọng hoang sơ và sự tinh tế trong cách xử lý âm nhạc. Chọn ca khúc Trăng và em trong phần mở màn, Mỹ Như chưa thực sự thuyết phục ban giám khảo. Nhưng đến ca khúc thứ 2, nữ ca sĩ thực sự làm "nổ tung" khán đài với Mong anh về (Dương Cầm). Mỹ Tâm vỗ tay không ngớt và không kiềm chế được sự xúc động: “Tôi không thể tin bạn hát hay đến như vậy, bạn đẹp đến như vậy. Bạn cùng Viết Quang là hai ngôi sao của đêm nay”. Còn nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng dành cho Mỹ Như sự ưu ái “Phần trình diễn này của em đã cứu sống em và cứu sống tôi. Em làm cho tôi phải sửng sốt. Em và Viết Quang làm cho khán giả vỗ tay không ngừng. Nếu tôi là bộ trưởng, khi giới thiệu một ca sĩ đại diện đất nước đi hát, tôi sẽ chọn em”.
![]() |
Lương Viết Quang được Mỹ Tâm dành tặng danh hiệu "Ngôi sao" của SMĐH 2010. Ảnh: ĐT. |
Hà Hoài Thu, Đinh Mạnh Ninh là hai ca sĩ được đánh giá là thông minh trong cách chọn bài. Hà Hoài Thu có sự thay đổi trong cách hát. Bài Phố nghèo (Trần Tiến) được cô “phiêu” đầy chất nghệ sĩ. Cả ba giám khảo đều hài lòng về cách thể hiện của Hoài Thu. Sau phần thay đổi gượng gạo của đêm thi trước, Đinh Mạnh Ninh trở về với sở trường của mình. Tiết mục Ngẫu nhiên hát chung với nhóm bè anh thể hiện khá tốt. Ca khúc tiếp theo do chính anh sáng tác đã làm cho ca sĩ Mỹ Tâm hài lòng: “Tôi rất bực mình vì sao đến bây giờ bạn mới thể hiện khả năng của mình. Tôi đã bắt đầu yêu mến bạn. Nếu bạn tập trung vào khả năng sáng tác, bạn sẽ là một ngôi sao trong tương lai”.
Cũng như Đinh Mạnh Ninh, sau phần bị chê tơi bời của đêm thi trước, Minh Chuyên quyết định thay đổi mình. Với Sóng về đâu, cô được ban giám khảo đánh giá cao về sự tinh tế và sâu sắc. Phần thể hiện thứ hai trong ca khúc Không bao giờ đậm chất rock như một sự bứt phá đầy mới mẻ, nhưng sự thay đổi này không làm cho người xem cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, ban giam khảo không thể chối bỏ được tài năng ca hát của Minh Chuyên.
Lan Trinh vẫn luôn là ca sĩ đa màu sắc trên sân khấu. Mặc dù ca không hay nhưng cô luôn biết cách thu hút khán giả bằng lồi trình diễn từ ánh mắt đến cách biểu diễn hình thể. Mỗi lần xuất hiện, Lan Trinh đều mang đến cho khán giả sự mới lạ trong cách hát. Như nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nhận xét: "Lan Trinh thực sự là một ca sĩ đặc biệt, và là một người có cá tính liều lĩnh của nghệ sĩ. Nếu Lan Trinh biết chăm chút giọng ca và đi đúng hướng cô cũng sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai".
![]() |
Ba thí sinh nhận được ít phiếu bầu nhất (từ trái sang phải): Lan Trinh, Hoài Nam, Mỹ Như. Ảnh: ĐT. |
Hoài Nam thực sự "đuối" nhất trong đêm thi này. Anh đã mắc sai lầm khi chọn bài không đúng với chất giọng của mình. Hoài Nam được ban giám khảo đánh giá là thí sinh thú vị vì anh luôn biết cách khuấy động sân khấu. Nhưng theo đánh giá của nhạc sĩ Tuấn Khanh, anh hát dùng lực nhiều hơn là dùng trí. Đó cũng là bài học quý giá cho Hoài Nam trên con đường ca hát sau này. Phần thể hiện thất bại của Hoài Nam đã khiến cho anh là ca sĩ tiếp theo chia tay với SMĐH 2010.
Đêm thi tiếp theo. Các ca sĩ sẽ thử thách với phần kết hợp với vũ đoàn, diễn ra vào lúc 20h ngày 12/12, tại Nhà thi đấu Maximark, TP HCM.
![]() |
Dự đoán giải Hội đồng nghệ thuật của SMĐH 2010 để nhận quà giá trị >>> |
Dung Lâm