From: Lua Trentroi
Sent: Saturday, October 09, 2010 11:38 PM
Bạn My thân mến!
Mình tên là Thanh. Mình vừa đọc bài tâm sự của My. Mình rất thông cảm cho cảm giác của My. Mình đã có gia đình tám năm và được hai con, vợ chồng rất hạnh phúc. Thanh không dám nói My sai hay chồng My sai nhưng Thanh có ý kiến thế này My tham khảo nhé.
Trước hết My không nên nặng nề suy nghĩ như vậy, với Thanh là bình thường thôi. My à, chắc bạn là người dịu dàng và nữ tính, và chắc các bạn bè, đồng nghiệp của bạn cũng ít trao đổi, “tám” với nhau về vấn đề quan hệ vợ chồng, hay bạn có cái nhìn về tình dục rất truyền thống nhỉ?
Theo Thanh nghĩ, trong quan hệ tình dục rất đa dạng, có người thích từ từ, có người thích nhanh chóng, có người thích âu yếm bằng những lời nói dịu dàng bên tai, có người thích bạo lực, và cũng có người thích nói thô tục như chồng bạn để đạt mục đích khoái cảm.
Vì thế bạn hãy bình tĩnh, không nên có suy nghĩ về chồng như thế. Bạn hãy cố gắng gần gũi chồng và khéo léo hỏi xem nguyên nhân gì mà chồng lại có “chiêu lạ” đó. Trong lúc hỏi My nên cố gắng tỏ thái độ vui vẻ, không nên để cho chồng biết là mình đang bức xúc, để chồng dễ dàng hơn khi “khai” ra.
Theo mình nguyên nhân chồng bạn có “chiêu lạ” đó có thể có một trong những tình huống sau:
Thứ nhất: Có thể chồng bạn mới đọc truyện sex, vì trong truyện sex rất hay miêu tả những lời thô tục về hành động cũng như “cái đó”, để người đọc có cảm hứng, có thể bắt nguồn từ đó chăng?
Thứ hai: Chồng bạn nhớ và muốn “quá” mà phải gần gũi bạn qua phone, nên phải nói thô tục như thế chồng bạn mới khoái cảm được chăng?
Thứ ba (bạn tham khảo thôi đó nha) là có thể chồng bạn mới đi “khách sạn” gặp được chiêu đó ở “khách sạn” khiến chồng bạn hợp ý không nhỉ? Và chồng bạn đã dùng chiêu đó thì sao?
Thứ tư: Có thể giống như bạn nghĩ đó là “bao năm rồi chồng thấy tôi dùng từ tế nhị nên bắt buộc phải nói theo tôi chứ thực ra chồng tôi thấy "nhạt" nhưng không dám nói”. Có thể lắm, mà hôm nay chồng bạn đã bộc lộ ra.
Nếu chồng My không nói ra hay nói ra, khi đó bạn thật nhẹ nhàng nói với chồng là bạn không thể dùng chiêu đó được, đừng bắt bạn nói thế nữa, bạn rất sợ. Bạn phải nói cho chồng hiểu và thông cảm.
Theo Thanh, quan hệ tình dục vợ chồng cũng là một nghệ thuật khó đó. Nếu mà một bên cứ phải chịu đựng chiều theo bên kia, nếu kéo dài thì nhàm chán lắm. Vì thế cũng phải chủ động hỏi thăm xem chiêu của vợ chồng mình có thỏa mãn không, nên gợi mở cho chồng bộc bạch.
Theo Thanh thì phải định kỳ ba năm phải “họp” vấn đề “chiêu” với chồng một lần và vợ chồng mình cũng rất thoải mái thảo luận với nhau, nhưng đều do mình chủ động gợi mở, dụ chồng thảo luận à.
Mấu chốt ở đây Thanh muốn nói với bạn là đừng nặng nề suy nghĩ thế. Hãy chủ động giải quyết vấn đề và hãy thông cảm cho chồng nhé. Hãy mạnh dạn lên, đừng đánh mất hạnh phúc khi chưa làm hết mình nhé!
Chúc bạn chiến thắng chính mình!
Thanh